Một bảo vệ ngân hàng chết tại phòng trực

Đồng nghiệp phát hiện anh Trần Văn Nguyên, bảo vệ tại chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam, chết tại phòng trực.
Khoảng 4 giờ sáng ngày 6/7, đồng nghiệp phát hiện anh Trần Văn Nguyên làm nhiệm vụ bảo vệ tại chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam đã chết tại phòng trực.

Anh Nguyên sinh năm 1988, quê ở tỉnh Đắk Lắk, là vệ sĩ thuộc Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Long Sơn.

Trước đó, lúc 1 giờ 40 phút cùng ngày, tổ trưởng tổ bảo vệ chi nhánh ngân hàng này đến kiểm tra, thấy anh Nguyên làm việc trong trạng thái ngủ gật và đã nhắc nhở, ghi vào sổ trực.

Sau khi phát hiện anh Nguyên chết, cơ quan chức năng đã kiểm tra hiện trường trụ sở ngân hàng này và không thấy có dấu hiệu đột nhập nào. Chiếc xe máy biển kiểm soát 79H3-0374 của anh Nguyên vẫn dựng trước phòng, quạt điện đang chạy, công cụ hỗ trợ của anh Nguyên vẫn để nguyên trên cửa sổ phòng trực.

Cơ quan chức năng đã tiến hành giám định pháp y đối với tử thi. Theo nhận định ban đầu, anh Nguyên có thể chết vì bệnh lý.

Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Nha Trang đã vào cuộc để làm rõ nguyên nhân cái chết này./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục