Một cá nhân sở hữu trên 300 mẫu hóa thạch cổ

Hơn 300 mẫu hóa thạch cổ của anh Hoàng Thanh ở thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, đã thu hút đông đảo khách thập phương đến xem.
Anh Hoàng Thanh, ở số nhà 599, Lê Duẩn, thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đang sở hữu trên 300 mẫu hóa thạch cổ.

Những mẫu hóa thạch cổ đó được anh trưng bày trong khuôn viên 1.000 mét vuông tại quán càphê Chuông Đá, hàng ngày thu hút đông đảo khách thập phương đến xem.

Một trong những mẫu hóa thạch cổ có trọng lượng lớn nhất đó là khúc gỗ đã bị hóa thạch (ở đây chủ yếu là cây họ thông, dương xỉ).

Anh Thanh cho biết, khúc gỗ này đã được các nhà khoa học xác định tuổi vào kỷ Jura hạ, với 175 triệu năm trước, có đường kính 75cm, dài 1,7mét, nặng trên 2 tấn. Các đường vân, lõi của gỗ còn nhìn thấy rõ, có màu đen tuyền, trong khi vỏ cây vẫn còn giữ nguyên màu nâu của nó.

Mẫu hoá thạch cổ có tên là chuông đá (tên chuông đá là do anh tự đặt), có chiều dài 2,2 mét, chứa khá nhiều kim loại của nham thạch núi lửa phun trào. Chuông đá gõ nhẹ có âm thanh vang, khuếch đại, thánh thoát, anh cũng đã lấy tên mẫu hoá thạch này đặt tên cho quán càphê của mình...

Bên cạnh những mẫu hóa thạch cổ có nguồn gốc từ thực vật, anh Thành còn sở hữu hàng chục mẫu hóa thạch cổ có nguồn gốc từ động vật. Anh còn là chủ của hàng chục cổ vật thuộc bộ đàn đá cổ như đàn, đá bazan trụ, thạch anh trắng, thạch anh hồng...

Toàn bộ các mẫu hóa thạch trên được anh Thành sưu tầm, lưu giữ hàng chục năm trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên. Nhiều “đại gia” đã trả anh với một lượng tiền lớn nhưng anh không bán.

Trao đổi với chúng tôi, anh cho biết, đây là những cổ vật vô cùng quý giá đối với anh, nhưng khi Nhà nước cần, anh sẵn sàng chuyển giao để trưng bày cho mọi người cùng chiêm ngưỡng./.

Quang Huy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục