Một ca sinh sáu ở New York

Suốt 7 năm trời, một cặp vợ chồng sinh sống ở quận Queens, thành phố New York, Mỹ chỉ có duy nhất một bé trai, và đầu tháng 10, một niềm vui lớn đã đến với họ sau khi người vợ đã trải qua ca sinh sáu mẹ tròn con vuông, với 4 trai và 2 gái.

Suốt 7 năm trời, một cặp vợ chồng sinh sống ở quận Queens, thành phố New York, Mỹ chỉ có duy nhất một bé trai, và đầu tháng 10, một niềm vui lớn đã đến với họ sau khi người vợ đã trải qua ca sinh sáu mẹ tròn con vuông, với 4 trai và 2 gái.

Theo báo "Tin tức hàng ngày" (Daily News), các bé được sinh ra tại Trung tâm Y tế Sinai ở khu Manhattan, với cân nặng từ 0,68 đến 0,9kg. Cho đến trước khi được bố mẹ đặt tên chính thức, các bé vẫn được gọi lần lượt là A, B, C, D, E và F.

Hiện ủy viên Hội đồng thành phố New York Tony Avella đã bắt đầu nhận quyên góp hỗ trợ gia đình Carpio để nuôi 7 đứa con.

Năm 1997, thành phố New York cũng có một ca sinh sáu khác của nhà Boniellos./.


(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục