Một công dân Thụy Sĩ hết lòng vì nạn nhân da cam Việt Nam

Bà Maggie Brooks, công dân Thụy Sĩ hiện sống tại Costa Rica, dành tình cảm và sự hỗ trợ đặc biệt cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.
Một công dân Thụy Sĩ hết lòng vì nạn nhân da cam Việt Nam ảnh 1Ông Vũ Xuân Hằng ở Tiên Lãng, Hải Phòng có bốn người con bị ảnh hưởng bởi di chứng chất độc da cam. (Ảnh minh họa: Nguyễn Thủy/TTXVN)

Ngày 27/5, tại Hà Nội, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã tổ chức lễ tiếp nhận ủng hộ nạn nhân chất độc da cam của bà Maggie Brooks, công dân Thụy Sĩ hiện sống tại Costa Rica.

Phát biểu tại lễ tiếp nhận, ông Nguyễn Thế Lực, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam cho biết bà Maggie Brooks là người có tấm lòng nhân hậu và tình cảm đặc biệt dành cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Bà là người đã giúp đỡ đoàn luật sư của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tiếp xúc với Hội Luật gia Dân chủ quốc tế năm 2011. Từ tháng 11/2013 đến nay, bà vận động bạn bè tạo quỹ để ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam. Tổng số tiền ủng hộ đến nay là 10.000 USD, được hỗ trợ để xây nhà cho các nạn nhân tại Hà Nội.

Thay mặt Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, ông Nguyễn Thế Lực cảm ơn sự giúp đỡ của bà Maggie Brooks và khẳng định Việt Nam luôn ghi nhớ những tấm lòng vàng đã ủng hộ và giúp đỡ gia đình các nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Nếu có dịp trở lại Việt Nam, bà Maggie Brooks sẽ được tận mắt nhìn thấy những công trình mà bà đã giúp đỡ xây dựng.

Chia sẻ về lý do chọn Việt Nam - một đất nước cách xa nửa vòng Trái Đất để làm từ thiện, bà Maggie Brooks cho biết chồng của bà đã có 12 năm phải ngồi xe lăn vì căn bệnh đột qụy. Trong suốt thời gian ở bên chăm sóc chồng, bà thấu hiểu nỗi đau đớn về cả thể xác và tinh thần mà ông phải chịu đựng mà không có loại thuốc nào chữa trị được. Vì vậy, sau khi chồng bà qua đời, ước vọng lớn nhất của bà là được giúp đỡ những người gặp khó khăn.

Bà cho rằng tình yêu và sự giúp đỡ nhân đạo luôn song hành, tình yêu chỉ được thể hiện bằng lời nói là chưa đủ mà cần phải bằng hành động mới có thể làm thay đổi thế giới. Bà hy vọng với những gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin, căn nhà sẽ trở thành mái ấm, được xây dựng trên niềm hy vọng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục