Một gia đình ở huyện Nghị Lộc, Nghệ An sở hữu năm cây thị có tuổi đời trên 600 tuổi, từng gắn liền với nhiều chứng tích lịch sử có tâm nguyện được Nhà nước bảo tồn cây quý.
Không ai trong gia đình ông Lê Minh Thưởng (ởxóm 2, xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) biết đích xác năm cây thị cổthụ của dòng họ mình có từ bao giờ. Chỉ biết trong gia phả họ Lê còn ghi rõ: “Cách đây600 năm, vùng quê này rất hoang sơ. Một trận đại hồng thủy tràn qua, nhấn chìmnhà cửa, làng mạc, nhưng chỉ có năm cây thị vẫn sống xanh tươi, đến mùa có hoa trái nở rộ.”
Đối với gia đình ông Thưởng, những cây thị này được coi làbáu vật của cả dòng họ và với những người dân địa phương thì những cây thị này cũng là niềm tự hào lớn.
Điều đáng quý không chỉ ở chỗ các cây thị đã có tuổiđời trên 600 năm mà những cây cổ thụ này còn gắn liền với nhiều dấu mốc lịch sử của địaphương.
Trong nạn đói năm 1945, những gốc thị này đã cưu mang nhiều người dân. Những năm tháng chiến tranh chống Mỹ, nhiều đơn vị bộ đội củaQuân khu 4 đã trú quân dưới các gốc thị trước lúc hành quân đi chiến đấu. Lãnh đạoBộ Tư lệnh quân khu 4 đã từng ngồi dưới gốc cây thị để chỉ huyđánh địch.
Những năm gần đây, nghe tin trong vườn nhà ông Thưởng có những cây thịcổ quý hiếm, nhiều người dân trong và ngoài tỉnh Nghệ An đã tìm đến để chiêm ngưỡng. Không ítngười đã đặt vấn đề mua lại với giá hàng tỷ đồng nhưng ông Thưởng và gia đình kiên quyết không bán.
Hội sinh vậtcảnh Nghệ An, các nhà khoa học lâm nghiệp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn cũng đã đến nghiên cứu, xem xét, đều có chung nhận định về vốn quý và tuổithọ của những cây thị này.
Đối với gia đình ông Thưởng, việc lưu giữ, bảo tồn nhữngcây thị cổ thụ chính là lưu giữ những chứng tích, báu vật của cha ông, lưu giữnhững giá trị tinh thần, bài học lịch sử để giáo dục cho thế hệ trẻ sau này.
Hiện nay gia đình ông Thưởng rất mong muốn Nhà nướcsẽ giúp sức bảo tồn những cây thị cổ quý hiếm để chúng trở thành tài sản chung của đấtnước./.
Nguyễn Văn Nhật (Vietnam+)