"Mốt" một mình dong thuyền vòng quanh thế giới

Tự mình dong thuyền buồm, lướt trên các đại dương vòng quanh thế giới đã và đang là "mốt" thể hiện mình của nhiều người trẻ.
Được tự mình điều khiển một chiếc thuyền buồm, lướt trên các đại dương vòng quanh thế giới đã và đang là điều mơ ước cũng như tham vọng thể hiện mình của nhiều người trẻ trên thế giới.

Đúng ngày lành tháng tốt (9/9/2009), tin dữ đã đến với Jessica Watson, cô gái 16 tuổi người Australia đang mơ đi vòng quanh thế giới trên một chiếc thuyền buồm. Trong lần chạy thử, chiếc thuyền của Watson đã đâm thẳng vào một con tàu chở hàng. 

Ngày 8/9, Jessica Watson đã ra khơi tại quê nhà Mooloolaba thuộc bang Queensland với đích đến Sydney ở phía Nam trong một chuyến đi dự định kéo dài 10 ngày. Đây là chuyến đi thử sức chiếc du thuyền Ella’s Pink Lady trước khi cô chính thức bắt đầu lập kỷ lục đi vòng quanh thế giới trong tháng này.

Tuy nhiên chưa đầy 24 giờ sau khi khởi hành, chiếc du thuyền dài hơn 10m của Watson đã đâm vào một tàu chở hàng tải trọng 63.000 tấn khi cách phía Đông đảo Stradbroke thuộc bang Queensland khoảng 15 hải lý.

Trở lại đất liền ngày 9/9, Watson thừa nhận rằng cú va chạm đó “thật kinh hoàng” dù cô đã chuẩn bị kỹ về tinh thần suốt 1 năm trời cho chuyến đi, bao gồm cả việc đối đầu với tai nạn. “Vấn đề lớn của tôi là quá tự tin. Đó thực sự là một sự cố kinh hãi” - Watson nói. Tuy nhiên cô vẫn bày tỏ quyết tâm phá kỷ lục thế giới, bất chấp sự khởi đầu kém may mắn.

Người phát ngôn của Watson, Scott Young, nói rằng dù rất trẻ song Watson vẫn có đủ kinh nghiệm để thực hiện chuyến đi vòng quanh thế giới.

Sau khi chiếc thuyền được sửa chữa xong, Watson sẽ lại tiếp tục hành trình tới Sydney để hoàn tất việc chuẩn bị trước lúc lên đường ra khơi. Cô bé đang hy vọng sẽ trở thành người trẻ nhất dong thuyền buồm đi khắp thế giới, trong một hành trình 21.000 hải lý và kéo dài 8 tháng.

Watson không phải là người trẻ tuổi đầu tiên ở Australia có tham vọng dong thuyền buồm vòng quanh thế giới. Trước cô, vào năm 1999, Jesse Martin, một chàng trai 18 tuổi, đã được ghi vào sách kỷ lục sau khi một mình đi thuyền buồm vòng quanh thế giới trong 328 ngày.

Tuy nhiên, năm nay, kỷ lục của Martin liên tục bị phá vỡ, bắt đầu bằng việc Zac Sunderland, chàng trai 17 tuổi người Mỹ, cập bến ngày 16/7. Sunderland ra khơi ngày 16/6/2008 và đã trở thành người đầu tiên đi vòng quanh thế giới trước khi tròn 18 tuổi. Sunderland lập kỷ lục bằng chiếc thuyền buồm loại Islander mang tên Intrepid do gia đình tự bỏ tiền ra sắm. Tổng cộng Sunderland đã vượt qua 3 đại dương và 2 lần đi ngang đường xích đạo.

Hành trình của cậu cho thấy các kỷ lục gia trẻ tuổi phải đối diện với rất nhiều hiểm nguy trong suốt chuyến đi. Cha mẹ Sunderland đã nhiều phen hoảng hồn, trong đó có lần cậu đi tới Ấn Độ Dương và thấy một con tàu lạ có vẻ là của cướp biển. Sunderland đã gọi điện về nhà, giọng đầy lo lắng. Cha Sunderland bình tĩnh hơn, đã hướng dẫn con trai nạp đạn vào súng ngắn và ra lệnh bắn hạ bọn cướp nếu cần thiết. Rất may, con tàu này chỉ “thăm dò” Sunderland trước khi bỏ đi. 

Sau khi Sunderland về đích, kỷ lục do cậu lập ra chỉ tồn tại chưa đầy 2 tháng. Cuối tháng 8 vừa qua, Mike Perham, người Anh đã cập bến ở nước Anh, trở về nhà sau chuyến chu du vòng quanh thế giới kéo dài 9 tháng với chiếc thuyền buồm TotallyMoney.com dài 15m.

Perham bắt đầu hành trình từ tháng 11/2008, đi qua Bồ Đào Nha, quần đảo Canaries, kênh đào Panama, Nam Phi, Australia, New Zealand... Trong chuyến đi, Perham đã phải neo lại 3 lần do gặp gió mạnh và sự cố kỹ thuật. Đó cũng là điều duy nhất khiến Perham chưa hài lòng vì cậu muốn chuyến đi này diễn ra suôn sẻ. Đây không phải là lần đầu tiên Perham lập kỷ lục thế giới. Trước đó, khi mới 14 tuổi, cậu cũng đã trở thành người trẻ nhất thế giới một mình vượt Đại Tây Dương bằng thuyền buồm sau 40 ngày lênh đênh trên sóng nước.

Theo chân các “tiền bối”, Jessica Watson đã lên kế hoạch đi vòng quanh thế giới từ khi mới 15 tuổi. Nếu thành công, dĩ nhiên cô sẽ là người giữ kỷ lục. Tuy nhiên chính Watson nhiều khả năng cũng sẽ bị “hạ” bởi một đối thủ còn trẻ tuổi hơn, đó là cô bé Laura Dekker ở Hà Lan, người mới chỉ 13 tuổi mà đã công khai kế hoạch đi vòng quanh thế giới bằng thuyền buồm./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục