Một mùa Xuân mới đang đến trên đảo Mê anh hùng

Những ngày giáp Tết, cán bộ chiến sỹ đảo Mê vừa nhộn nhịp chuẩn bị đón Tết vừa chắc tay súng canh gác bảo vệ vùng biển đảo quê hương.
Vượt gần 15 hải lý, chúng tôi đến với đảo Mê - hòn đảo tiền tiêu của xứ Thanh trong những ngày Xuân Quý Tỵ cận kề. Những người lính trẻ nơi đây đang ngày đêm tay súng vững vàng nơi đầu sóng, giữ yên biển đảo quê hương.

Đi một vòng quanh đảo, nhiều người đã thốt lên, đảo Mê bây giờ khang trang, đầy đủ chẳng thua kém gì đất liền. Ai cũng ấn tượng với vườn rau Tết của các chiến sỹ, với đầy đủ các loại rau, củ như bắp cải, xu hào, su su, đậu ván cùng các loại rau gia vị xanh tốt, sẽ cho thu hoạch đúng vào dịp Tết Nguyên đán.

Ngoài ra, cách đây 3 tháng, các đơn vị trên đảo cũng đã chủ động tự tổ chức chăn nuôi với 14 loại gia súc, gia cầm từ bò, dê, cá, ếch, ba ba, cá sấu đến những vật nuôi thông thường như lợn, gà, ngan, ngỗng... bảo đảm khoảng 100% thực phẩm trong dịp Tết. Để có những kết quả đó, sau những giờ huấn luyện, tuần tra, canh gác bảo vệ đảo, cán bộ chiến sỹ đảo Mê cùng nhau cải tạo, chăm sóc từng luống rau, từng khu chăn nuôi, góp phần cải thiện đời sống của chính mình cùng anh em đồng chí.

Phát huy truyền thống vẻ vang của đơn vị, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cán bộ, chiến sỹ đảo Mê luôn học tập, huấn luyện, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Với tinh thần “Linh hoạt, tỉnh táo, cơ động nhanh và không để bị bất ngờ,” cán bộ, chiến sỹ trên đảo luôn nêu cao tinh thần cảnh giác sẵn sàng chiến đấu, tuần tra canh gác bảo vệ đảo, thường xuyên duy trì và thực hiện nghiêm các chế độ trực theo quy định. Các chiến sỹ trên đảo luôn tự hào với khẩu hiện nằm lòng của lính đảo Mê: "Chăn vuông góc, tóc cắt cao, gặp hỏi chào, đúng điều lệnh”, "Biến không thành có, biến khó thành không”...

Điều kiện thời tiết trên đảo rất khắc nghiệt, mùa mưa sương mù dày đặc, mùa nắng lại nắng nóng kéo dài. Đối với cán bộ chiến sỹ trên đảo, cái thiếu nhất hiện nay vẫn là nước ngọt và điện sinh hoạt. Có những ngày, mỗi cán bộ chiến sỹ chỉ được chia 1 chậu nước sạch nhỏ để sinh hoạt.

Bên cạnh đó, do không có điện lưới nên nguồn điện thắp sáng ở đảo chạy bằng máy nổ và cũng chỉ đảm bảo có điện từ 18 giờ 30 đến 22 giờ 30 mỗi ngày. Riêng thứ Bảy, Chủ Nhật có thêm điện vào buổi chiều để phục vụ hoạt động vui chơi, giải trí, văn nghệ của các chiến sỹ.

Thượng úy Nguyễn Văn Hùng, Phó tiểu đoàn trưởng quân sự, Tiểu đoàn Hỗn hợp đảo Mê tâm sự: "Chính trong điều kiện khó khăn, khắc nghiệt của đảo mà tính gắn kết, thương yêu nhau của những người lính đảo được phát huy hơn bao giờ hết. Từ việc tích cực trồng rau, chăn nuôi gia súc gia cầm đến nay trên đảo đã bảo đảm được 100% rau xanh, 80-85% thực phẩm, củ quả, mùa nào thức ấy, không còn phải phụ thuộc vào đất liền như trước đây."

Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Tỵ, cán bộ chiến sỹ đảo Mê thực hiện nghị quyết chuyên đề vừa sẵn sàng chiến đấu, tăng cường các kíp trực ban, trực chiến, bảo đảm an toàn các mục tiêu được giao, vừa chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm đón Tết vui Xuân.

Phần lớn cán bộ, chiến sỹ đảo Mê đều có chung tâm sự, Tết đến xuân về, ai cũng mong muốn sum vầy cùng gia đình song trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết cũng là nhiệm vụ thiêng liêng của mỗi người lính đảo. Khắp các hướng, các mũi trên đảo đã ngập tràn không khí Tết.

Báo Tết cũng theo chân các đoàn khách từ đất liền ra với đảo. Vườn đào mà hàng năm đất liền gửi tặng chiến sỹ đảo Mê cũng đã nở bung, căng tràn lộc xuân. Hoa quả, gạo nếp, đậu xanh, lá dong, bánh kẹo, mứt tết… đã sẵn sàng để các chiến sỹ vui Xuân, đón Tết giữa biển khơi xa.

Thiếu tá Đỗ Tuấn Anh, Đảo trưởng đảo Mê cho biết: "Cán bộ, chiến sỹ trực Tết năm nay ở đảo Mê sẽ cảm nhận được không khí Tết thân thuộc, ấm cúng nơi quê nhà khi được tham gia gói và luộc bánh chưng ngay tại đơn vị mình.

Vào đêm giao thừa, các hội thi hái hoa dân chủ, hội thi trang trí bàn thờ Bác, hội thi bữa cơm tất niên với các món ăn cổ truyền của dân tộc...sẽ tạo cho cán bộ chiến sỹ không khí Tết đầm ấm như đang ở gia đình. Điểm đón giao thừa tập trung được tổ chức ở các hướng, các mũi trên đảo. Mặc dù điều kiện đơn vị còn nhiều khó khăn, song trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ ngoài số ngày ăn chiến sỹ được hưởng theo tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng, đơn vị đảo Mê còn tổ chức thêm 4 ngày ăn cho chiến sỹ...".

Đảo Mê có diện tích hơn 4km2, độ cao trung bình so với mặt biển là 175m, đỉnh cao nhất 250m. Xung quanh đảo chủ yếu là vách đá dựng đứng. Toàn bộ hòn Mê là những cánh rừng nguyên sinh tương đối đa dạng các hệ thực vật, động vật. Ngư trường quanh cụm đảo Mê cũng dồi dào hải sản quý, hiếm

Đặc biệt, đảo Mê có vị trí địa lý quan trọng trong thế trận phòng thủ bảo vệ Tổ quốc. Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đảo Mê là trọng điểm bắn phá của máy bay và tàu chiến Mỹ, nơi đây đã từng diễn ra nhiều cuộc chiến đấu ác liệt. Trong những năm từ 1965 đến 1975, cán bộ, chiến sỹ đảo Mê đã chiến đấu gần 2.000 trận, bắn rơi và bắn cháy 33 máy bay; bắn chìm, bắn cháy 18 tàu chiến Mỹ..., được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu “Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.”

Rời đảo Mê, khúc hát "Tiếng hát trên đảo Hòn Mê" lại vang lên: "Đây Hòn Mê anh dũng hiên ngang đứng giữa biển trời. Hải đảo rộn vang lời ca anh bộ đội. Với đảo là nhà, biển cả là quê hương. Tay súng tay chèo giữ vững biển trời ta" như lời hứa với đất liền: chiến sỹ đảo Mê sẽ luôn vượt khó khăn, thiếu thốn để ngày đêm ra sức huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc./.

Hoa Mai (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục