Một người Palestine bị lính Israel bắn chết khi tìm người thân

Một người đàn ông Palestine được cho là đã bị bắn hạ bởi một tay súng người Israel khi đang tìm kiếm người thân trong đống đổ nát còn lại sau cuộc đấu pháo.
Một người Palestine bị lính Israel bắn chết khi tìm người thân ảnh 1Hình ảnh người đàn ông bị bắn chết. (Nguồn: mirror.co.uk)

Một người đàn ông Palestine được cho là đã bị bắn hạ bởi một tay súng người Israel khi đang tìm kiếm người thân trong đống đổ nát còn lại sau cuộc đấu pháo, theo nguồn tin đăng tải trên Mirror.co.uk.

Người đàn ông này đang cố gắng giúp đỡ những người bị thương vong cũng như tìm những người thân của mình khi bị bắn hai phát ở thành phố Gaza, theo nguồn tin từ những người hoạt động xã hội thuộc phong trào thống nhất Palestine có mặt tại đó.

Một thành viên là Muhammad Abdella cho biết: “Một tay súng người Israel bắn vào hông anh ấy làm anh ấy ngã xuống. Tôi hỏi “Anh có đi được không?” nhưng anh ấy nói “Không, tôi không thể, tôi đang chảy máu.”

Những người khác không thể tiếp cận người đàn ông vì lo sẽ bị trúng đạn, và ngay sau đó, anh ta trúng phát đạn thứ hai.

Toàn bộ sự việc đã được ghi lại trong một đoạn phim chưa được kiểm chứng quay ở Shijaiyah, địa điểm được Israel khẳng định là nơi xuất phát của các vụ tấn công bằng tên lửa rocket.

Cuộc xung đột kéo dài suốt 5 năm qua giữa Israel và Palestine đã khiến 600 người Palestine bao gồm nhiều dân thường thiệt mạng, trong đó có tới 120 nạn nhân là trẻ em.

Một binh sỹ người Israel cũng đã mất tích trong một cuộc giao tranh ác liệt ở Dải Gaza, và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas cũng khẳng định đã bắt cóc một lính bộ binh. Phía Israel khẳng định Oron Shaul, tên của binh sỹ bị mất tích, không còn khả năng sống sót sau khi chiếc xe chở binh sỹ này bị một quả tên lửa bắn trúng hôm Chủ Nhật vừa rồi khiến 6 người đồng đội của anh thiệt mạng.

Người phát ngôn của Hamas là Abu Ubaida thì lại nói rằng binh sỹ này đã bị bắt giữ trong cuộc đụng độ ở biên giới Gaza hôm Chủ Nhật, và đưa ra một bức ảnh cũng như mã số quân đội của anh, tuy nhiên lại không đưa ra được bất cứ hình ảnh nào về việc binh sỹ này bị bắt.

Em họ của Shaul là Racheli Gazit cho biết quân đội đã kiểm tra hiện trường vụ tấn công và không tìm thấy dấu tích gì của Shaul. Một nhân viên thuộc đội điều tra của Israel thì cho rằng có thể phe Hamas đang giữ thi thể của Shaul cũng như bày tỏ lo ngại rằng Hamas đang kinh doanh bất hợp pháp các bộ phận của người chết.

Không có dấu hiệu gì cho thấy một lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza sẽ được đưa ra bất chấp việc các nhà ngoại giao của Mỹ và Liên hợp quốc đang cố gắng đàm phán để giảm các cuộc đụng độ. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đang có cuộc hội đàm ở nước láng giềng Ai Cập, trong khi Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cũng sẽ tới Israel trong hôm nay.

Hôm qua, Gaza lại chìm trong khói lửa. Hamas và nhóm Hồi giáo Jihad của Palestine đã cho bắn thêm nhiều tên lửa tới Israel, khiến thủ đô Tel Aviv rơi vào tình trạng báo động. Một quả tên lửa đã bắn trúng sân bay quốc tế Ben-Gurion khiến hai người bị thương nhẹ. Lực lượng quốc phòng Israel cũng công bố một đoạn phim về một kẻ đánh bom liều chết của Hamas mặc quân phục Israel cho quả bom phát nổ ngay gần họ.

Bộ trưởng bộ Tư pháp Israel Tzipi Livni cho biết: “Một lệnh ngừng bắn vẫn chưa thể được đưa ra. Tôi không thấy một chút hy vọng nào cả.”

Ủy ban hàng không liên bang Mỹ (FAA) đã cấm các chuyến bay từ Mỹ đến và đi khỏi Israel trong vòng 24 giờ sau khi một quả rocket của Hamas phát nổ gần sân bay chính của Israel. Tuy nhiên lệnh cấm này chỉ có tác dụng với các hãng hàng không Mỹ. FAA cho biết sẽ sớm cân nhắc tình hình và đưa ra những chỉ dẫn cũng như điều kiện bay mới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục