Một sĩ quan hy sinh khi cứu dân trong bão lũ

Trong khi đang làm nhiệm vụ di dời dân thoát khỏi vùng nguy hiểm do bão số 9 tại Quảng Trị, Thiếu tá Lê Văn Phượng đã bị dòng nước siết cuốn trôi.
Sáng 30/9, trong khi đang đi làm nhiệm vụ di dời dân thoát ra khỏi vùng nguy hiểm do bão số 9 gây ra tại hai khu phố 1 và 2 thuộc phường 3, thị xã Quảng Trị, con tàu mang số hiệu ST 660 của Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Quảng Trị đã bị gió bão mạnh và sóng lớn xô đẩy lật úp xuống dòng sông Thạch Hãn.

Thiếu tá Lê Văn Phượng, một trong năm cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trên tàu bị dòng nước siết cuốn trôi, nhấn chìm.

Bốn đồng đội còn sống sót của Thiếu tá Lê Văn Phượng thuật lại: "Khi tàu ST660 bị sự cố giữa dòng nước xoáy, Thiếu tá Lê Văn Phượng đã cho bốn đồng đội chúng tôi nhảy ra khỏi tàu để thoát hiểm, chỉ một mình anh ở lại với nỗ lực, cố gắng hết mình để cứu tàu đưa vào bờ. Nhưng sóng to, bão lớn đã nhấn chìm con tàu cùng với người sỹ quan dũng cảm ấy."

Liệt sỹ Lê Văn Phượng 44 tuổi, quê ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, là Trợ lý chính trị tại Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Quảng Trị.

Theo nhận xét của Chính trị viên Phó, kiêm Chủ nhiệm Chính trị Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Quảng Trị, tuy thời gian công tác tại thị xã Quảng Trị mới được 7 năm nhưng Lê Văn Phượng đã trở thành một tấm gương sáng cho mọi người trong đơn vị noi theo trong công việc và cuộc sống hàng ngày.

Tinh thần xả mình trong bão, hy sinh anh dũng khi làm nhiệm vụ cứu dân của Lê Văn Phượng là hình ảnh cao đẹp của ''Bộ đội Cụ Hồ'', để lại niềm tiếc thương vô hạn và sự khâm phục của đồng đội và nhân dân vùng lũ Quảng Trị. Bộ Quốc phòng đã quyết định truy tặng thăng cấp cho anh từ Thiếu tá lên Trung tá.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã tổ chức trọng thể Lễ truy điệu Liệt sỹ Lê Văn Phượng. Thể theo nguyện vọng của gia đình, thi hài của anh đã được đưa về an táng tại nghĩa trang quê nhà ở Nghệ An./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục