Một tiền đạo Anh nhận 25 năm tù vì tội sát nhân

Gavin Grant, cựu tiền đạo của Millwall và Bradford, sẽ phải bóc lịch ít nhất 25 năm cho hành vi dùng súng sát hại một người bạn cũ.
Gavin Grant, cựu tiền đạo của Millwall và Bradford, sẽ phải bóc lịch ít nhất 25 năm cho hành vi dùng súng sát hại một người bạn cũ của mình.

Vụ án của Grant đang được xét xử tại Tòa án Old Bailey sau khi anh bị buộc tội mưu sát Leon Labastide (21 tuổi), ngay ngoài nhà riêng của cha mẹ mình hồi năm 2004.

Cựu cầu thủ 26 tuổi này cũng được cho là liên quan tới cái chết của Jahmall Moore và hàng loạt vụ bắn nhau kinh hoàng phía Bắc London. Năm ngoái, Grant thi đấu trong giai đoạn cuối mùa giải cho Bradford. Anh chỉ xuất hiện đúng 11 trận tại câu lạc bộ thuộc hạng 2 của xứ sở Sương mù này.

Thẩm phán Peter Beaumont nói rằng cái chết của Labastide - một cầu thủ bóng đá, là sự trả thù của Grant và đồng bọn sau hàng loạt vụ “thanh toán” bằng súng giữa các nhóm gangster với nhau.

Mẹ của nạn nhân, Diane Havill, nói trong phiên tòa: “Leon chỉ muốn trở thành cầu thủ bóng đá. Nó rất yêu đời và chỉ có đam mê là được chơi bóng. Vậy mà đứa bạn, cùng lớn lên từ nhỏ, đã cướp đi tương lai của nó.”

Với hành động phạm pháp nghiêm trọng của mình, Grant cũng đã hủy hoại tương lai của chính bản thân. Trong phiên tòa này, hai đồng bọn của Grant cũng đối mặt với những bản án nghiêm khắc tương tự. Gareth Downie, 25 tuổi, và Damian Williams, 32 tuổi, đều bị buộc tội mưu sát có tính toán./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục