Mourinho dạy đạo đức

Khi Jose Mourinho cũng lên mặt răn dạy đạo đức

Khi còn dẫn dắt Porto, Mourinho cũng từng chỉ đạo học trò ăn vạ khiến Andrade của Deportivo bị đuổi, giúp Porto lọt vào chung kết.

Trận “kinh điển” trên sân cỏ đã biến thành trận chiến tuyên truyền và phản tuyên truyền trên mặt báo, khi hai đội thay nhau đăng đàn chỉ trích nhau. Và mới nhất, Real Madrid đã kịch liệt chỉ trích UEFA đã không trừng phạt hành vi ăn vạ của các cầu thủ Barcelona.

Chuyện Barca ăn vạ giờ được coi là như là cái phao để Real bám vào để tấn công đối thủ, khi báo chí Madrid tìm mọi cách (kể cả việc sửa ảnh như tờ AS) để chứng minh rằng Daniel Alves đã ăn vạ trong tình huống phạm lỗi của Pepe dẫn đến việc cầu thủ này bị thẻ đỏ, rồi kéo theo là việc Jose Mourinho bị đuổi lên khán đài do vỗ tay chế giễu trọng tài.

Còn nhớ, sau trận đấu nói trên thì Mourinho đã nói rằng nếu như Barca giành chức vô địch Champions League mùa này thì đó là một “scandal,” như khi họ vượt qua Chelsea trong trận bán kết gây ồn ào năm 2009. Mourinho cũng đặt câu hỏi tại sao đội bóng xứ Catalunya luôn được hưởng lợi từ các quyết định của trọng tài, đồng thời nhấn mạnh ông đã hai lần giành chức vô địch Champions League một cách đầy tự hào và mã thượng.

Tuy nhiên, sự thực có phải như vậy? Chức vô địch Champions League 2004 cùng Porto đã không chỉ đưa Mourinho trở thành một chiến lược gia hàng đầu nhờ vào tài năng, mà còn nhờ cả vào những mánh khóe đầy lọc lõi của ông. Khi phê phán các cầu thủ Barca ăn vạ, không hiểu Mourinho có nhớ rằng, Porto của ông trước đây cũng đã vượt qua Deportivo ở vòng bán kết nhờ vào mánh khóe ăn vạ của Deco, dẫn đến việc trung vệ trụ cột của Depor là Andrade bị đuổi khỏi sân? Sau này, nhiều cầu thủ Porto đã từng tiết lộ rằng chính Mourinho đã chỉ đạo họ dàn kịch để đưa Andrade, cũng là một người Bồ Đào Nha, vào bẫy.

Đó cũng chỉ là một trong vô số những chiêu trò mà Mourinho đã bày ra trong suốt sự nghiệp của mình, mà những chiêu nổi bật nhất đều là để đối phó với Barcelona. Năm 2005, khi còn dẫn dắt Chelsea, Mourinho đã từng chỉ đạo các nhân viên viên sân Stamford Bridge đổ cát vào sân để hạn chế lối chơi kỹ thuật của các cầu thủ Barca.

Đó là ở lượt về, còn ở lượt đi thì Mourinho từng vu khống huấn luyện viên Rijkaard đã đi vào phòng của trọng tài Anders Frisk giữa giờ nghỉ, dẫn đến việc sau đó trọng tài người Thụy Điển phải giải nghệ vì nhận được những lời dọa giết từ các cổ động viên Chelsea.

Một năm sau đó, hai đội lại gặp nhau, và lần này thì hậu vệ Del Horno của Chelsea đã bị đuổi vì vào bóng bằng cả hai chân với Messi. Cả thế giới đều thấy rằng đó là một pha phạm lỗi rõ ràng, song Mourinho vẫn tấn công đối thủ bằng phát biểu tai tiếng: “Chắc ở Barcelona có rất nhiều nhà hát, nên Barca có rất nhiều kịch sĩ.”

Thế nên, khi Mourinho lên tiếng cáo buộc các cầu thủ Barca đã đóng kịch ở trận đấu vừa qua thì UEFA đã bỏ ngoài tai, cho dù lần này, đúng là các cầu thủ Barca đã quá lạm dụng “võ” ăn vạ. Bởi cũng giống như câu chuyện cậu bé chăn cừu, nếu như anh đã nói dối quen mồm thì đến khi anh nói thật cũng sẽ chẳng có ai tin.

Vả lại, khi Mourinho tố cáo các cầu thủ Barca ăn vạ thì ông cũng nên tự đặt câu hỏi vì sao họ lại làm như vậy, bởi đó là cái cách để đội quân của Pep Guardiola chống lại lối chơi chặt chém của Real “Moudrid”.

Lịch sử hào hùng của Real với 9 chức vô địch Cúp C1/Champions League được tạo dựng bởi lối chơi hào hoa, đúng với mỹ danh “đội bóng Hoàng gia” chứ không phải bằng lối chơi chặt chém mà chỉ có những đội bóng nhược tiểu như Getafe hay Osasuna mới áp dụng.

Hay Mourinho cũng đang muốn chuyển đại bản doanh của Real ra sân Coliseum ở ngoại ô Madrid?./.

 
Lê Đồ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục