Mourinho không dám xem trận chia tay của Sir Alex

Huấn luyện viên Jose Mourinho thừa nhận ông cảm thấy rất đau buồn khi nghe tin Sir Alex quyết định nghỉ hưu cuối mùa giải này.
Huấn luyện viên Jose Mourinho thừa nhận ông cảm thấy rất đau buồn khi nghe tin người đồng nghiệp và cũng là đối thủ lớn của ông, Sir Alex Ferguson quyết định nghỉ hưu cuối mùa giải này. "Khi Sir Alex gọi điện trực tiếp cho tôi để thông báo về quyết định giải nghệ của ông ấy, tôi đã cảm thấy vô cùng buồn bã và bất ngờ. Thật khó để chấp nhận sự thật đó" - chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho hay. "Tôi nghĩ rằng những huấn luyện viên từng tới Old Trafford để đối đầu với M.U cũng đều cảm thấy nuối tiếc khi không còn được Sir Alex chào đón. Tuy nhiên, khi nhìn lại tất cả sự nghiệp vĩ đại của ông ấy, tôi đã cảm thấy rất vui mừng cho ông ấy." "Người đặc biệt" cũng thừa nhận không dám xem trận đấu cuối cùng của Sir Alex trên sân nhà Old Trafford (gặp Swansea Chủ nhật này) bởi ông sợ sẽ phát khóc. Mourinho từng được báo giới đánh giá người thích hợp cho vị trí huấn luyện viên ở M.U khi Sir Alex thoái vị. Tuy nhiên vị Sir Alex đã gây bất ngờ khi đề cử David Moyes cho chiếc "ghế nóng" ở M.U./.
Mourinho không dám xem trận chia tay của Sir Alex ảnh 1
Sir Alex và Mourinho. (Nguồn: Getty)

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục