Mourinho lại lo "fan" Barca bắt trận "kinh điển 4"

Jose Mourinho một lần nữa cảm thấy bất an sau khi UEFA chỉ định trọng tài Frank de Bleeckere điều khiển trận "siêu kinh điển" phần 4.
Huấn luyện viên Jose Mourinho một lần nữa cảm thấy bất an sau khi Liên đoàn bóng đá châu Âu (EUFA) chỉ định trọng tài Frank de Bleeckere điều khiển trận "siêu kinh điển" phần 4. Sau trận thua ở bán kết lượt đi Champions League diễn ra tại Bernabeu tuần trước, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã không giấu được sự thất vọng kèm theo đôi chút bất mãn khi có những phát biểu đầy mỉa mai và cho rằng chiến thắng mà Barca có là do nhận được sự hậu thuẫn từ phía UEFA cũng như trọng tài Wolfgang Stark. Và khi mà sự thất vọng về trọng tài Stark chưa kịp qua đi, Jose Mourinho lại phải đối mặt với một nỗi lo khác khi UEFA phân công trọng tài Frank de Bleeckere bắt chính trận "siêu kinh điển" bán kết lượt về Champions League diễn ra trên sân Nou Camp vào rạng sáng thứ Tư tới. Có một điều đặc biệt, Frank de Bleeckere cũng chính là người điều khiển trận bán kết lượt về Champions League năm ngoái tại Nou Camp khi Jose Mourinho còn dẫn dắt Inter Milan. Trong trận đấu đó, trọng tài Bleeckere đưa ra rất nhiều những quyết định có lợi cho Barca, đặc biệt là chiếc thẻ đỏ của Motta trong tình huống mà Busquets ăn vạ.
Mourinho lại lo "fan" Barca bắt trận "kinh điển 4" ảnh 1
Trọng tài Frank de Bleeckere truất quyền thi đấu của Motta.
Phát biểu trên website của Real Madrid, "Người đặc biệt" cho hay: “Trong trận đấu đó, Frank de Bleeckere liên tiếp có những quyết định bênh vực Barca. Đỉnh điểm là khi ông ta rút thẻ đỏ đuổi Motta trong tình huống Busquets ăn vạ. Inter Milan đã thua 0-1 một phần vì thái độ xử ép của Frank de Bleeckere. Nói thật lòng là tôi ác cảm với trọng tài Frank de Bleeckere."/.
Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục