MU chỉ thích U26: Không Ribery, không cả Villa?

Ban lãnh đạo Manchester United đã đưa ra một quyết định dài hạn là không mua các cầu thủ từ 26 tuổi trở lên với phí chuyển nhượng cao. Dimitar Berbatov 27 tuổi khi anh chuyển tới từ Tottenham tháng 9/2008, sẽ được coi là “vụ chuyển nhượng cuối cùng kiểu như thế.” Điều đó đồng nghĩa với việc cả Ribery lẫn David Villa sẽ không có cửa tới Old Trafford.

Ban lãnh đạo Manchester United đã đưa ra một quyết định dài hạn là không mua các cầu thủ từ 26 tuổi trở lên với phí chuyển nhượng cao. Dimitar Berbatov 27 tuổi khi anh chuyển tới từ Tottenham tháng 9/2008, sẽ được coi là “vụ chuyển nhượng cuối cùng kiểu như thế.” Điều đó đồng nghĩa với việc cả Ribery lẫn David Villa sẽ không có cửa tới Old Trafford.
 
Hạn chế mới có nghĩa là sự ngưỡng mộ mà huấn luyện viên Alex Ferguson dành cho Franck Ribery cũng không thể giúp ông có được tiền vệ người Pháp. Điều đó cũng phù hợp với tiết lộ mới đây của Karl-Heinze Rummenigge, CEO Bayern Munich, rằng các nhà vô địch Premier League sẽ không mua Ribery.

Thay vào đó, chính sách từ giờ trở đi chỉ cho phép câu lạc bộ chỉ ký những hợp đồng có giá trị lớn nếu như đảm bảo họ sẽ thu lại được một khoản thặng dư trên thị trường chuyển nhượng, vài năm sau khi đã ký một bản hợp đồng có thời hạn 5 hay 6 năm. Karim Benzema, tiền đạo 21 tuổi của Lyon cũng thuộc diện này, còn Ribery sẽ bị coi là quá già dù anh mới chỉ bước sang tuổi 26 cách đây hai tháng, và đang hướng tới những năm tháng có lẽ là đỉnh cao trong sự nghiệp.

Tư duy của Manchester United rằng Ribery, hiện có giá gần 60 triệu bảng, sẽ không thể gia tăng thêm bao nhiêu giá trị trong những năm tới.

Chính sách tương tự khi áp dụng với David Villa cũng sẽ chấm dứt khả năng tiền đạo của Valencia tới Old Trafford bởi tuyển thủ Tây Ban Nha này đã 27 tuổi, và có mức phí chuyển nhượng ước tính 45 triệu bảng. Tương tự như thế là chân sút 28 tuổi người Cameroon của Barcelona, Samuel Eto’o.

Manchester United hiểu rằng chính sách mới có thể không được các cổ động viên ưa thích lắm vì họ đang chờ đợi một cái tên “hoành tráng,” nhằm điền vào chỗ trống mà Ronaldo để lại. Tuy nhiên, ban lãnh đạo đội bóng đã khẳng định họ sẽ không mua bất cứ cầu thủ nào có giá nhiều hơn 30 triệu bảng mà giá trị không thể gia tăng trong những năm tới.

Điều đó giải thích tại sao Manchester United không cố gắng để có được Kaka, cựu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, khi anh được Milan rao bán với giá 59 triệu bảng, dù Ferguson đã thừa nhận từ mùa hè trước rằng ông biết sớm muộn rồi Ronaldo cũng sẽ ra đi. Kaka bước sang tuổi 27 vào tháng 4 năm nay và không phù hợp với chính sách của Manchester United.

Berbatov được coi là một ngoại lệ khi anh đến Manchester United với giá 30,75 triệu bảng, nhưng Ferguson hiện ở trong hoàn cảnh buộc phải hợp tác với Giám đốc điều hành David Gill cũng như những ông chủ của nhà Glazer về các vụ chuyển nhượng trong tương lai, với việc đầu tư cho các cầu thủ trẻ và chờ đợi một món hời nữa như với Ronaldo.

Năm tiền vệ người Bồ Đào Nha chuyển từ Sporting Lisbon tới Manchester, anh mới 18 tuổi, phí chuyển nhượng chỉ là 12,2 triệu bảng. 6 năm sau, Ronaldo đã bước lên đỉnh cao nhất trong sự nghiệp, và số tiền Manchester United thu lại được từ việc bán Ronaldo có thể đủ để mua về một nửa đội bóng. Nếu chú ý, có thể thấy rằng chính sách của đội bóng áo đỏ được áp dụng khá chặt chẽ trong những năm qua với các trường hợp của Nemanja Vidic, Patrice Evra, Michael Carrick, Anderson và Nani, tất cả đều từ 25 tuổi trở xuống khi đến Old Trafford.

Tương tự, hiện giờ, Manchester United đang theo đuổi Antonio Valencia, tiền vệ tuyển thủ Ecuador mới 23 tuổi của Wigan, người mà cả Real lẫn Bayern cũng muốn có. “Tất cả phụ thuộc vào việc anh ấy muốn đi đâu: Manchester United, Real Madrid hay một đội bóng khác ở châu Âu,” Chủ tịch Wigan Dave Whelan nói, “Real Madrid đã liên hệ mỗi lần một tuần trong suốt 6 tuần qua. Tôi tưởng việc có Ronaldo đã đủ với họ, nhưng chưa, họ vẫn liên hệ từ đó đến nay. Họ cũng đã có đưa ra những đề nghị”.

Tuy nhiên, Whelan không tiết lộ con số cụ thể và cũng khẳng định rằng cái giá sẽ thấp hơn rất nhiều so với mức 80 triệu bảng cho Ronaldo.

Ngoài ra, Ferguson còn hy vọng có thể thuyết phục Carlos Tevez ký một hợp đồng dài hạn với câu lạc bộ dù tiền đạo người Argentina đã tuyên bố anh muốn ra đi. Tevez cũng là một mục tiêu của Manchester City, Chelsea và Liverpool. Độ tuổi 25 của Tevez được coi là lý do chính khiến Manchester United miễn cưỡng trong việc bỏ ra 25,5 triệu bảng./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục