MU thất thủ, Bayern đăng quang Audi Cup

Giành chiến thắng nghẹt thở 7-6 trên chấm luân lưu trước Manchester United, Bayern Munich đã đăng quang Audi Cup ngay trên sân nhà.
Giành chiến thắng nghẹt thở 7-6 trên chấm luân lưu 11m sau 90 phút hòa không bàn thắng với Manchester United, Bayern Munich đã đăng quang Audi Cup trên sân nhà Allianz Arena.

Dù chỉ là một trận đấu mang tính giao hữu giữa hai đội bóng hàng đầu châu Âu, nhưng cả Bayern và Manchester United đều thi đấu cầm chừng và thiếu quyết tâm.

Bởi thế trong suốt thời gian 90 phút thi đấu chính thức, số cơ hội mà hai bên tạo ra chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hai tình huống đáng chú ý nhất trong trận chung kết Audi Cup là hai cú dứt điểm trúng xà ngang và cột dọc của Mario Gomez & Berbatov.

Trận đấu chỉ trở nên kịch tính trên chấm luân lưu 11m khi hai đội phải bước đến loạt sút thứ 8 để phân thắng bại.

Tung ra sân đội hình hoàn toàn mới so với trận bán kết thắng Boca Juniors 2-1, Manchester United tỏ ra lép vế khi đụng phải đội chủ nhà Bayern hừng hực khí thế.

Tuyến giữa của đội bóng vô địch nước Anh hoàn toàn lép vế trước hàng tiền vệ cơ bắp của "Hùm xám" bởi Sir Alex Ferguson chỉ tung vào sân các lão tướng Scholes, Giggs cùng hai tài năng trẻ Nani và Gibson.

Phút 18, đội chủ nhà sớm có cơ hội mở tỉ số khi Mario Gomez nhận bóng trong tư thế thoải mái, nhưng lại kết thúc trúng xà ngang từ khoảng cách chừng hơn 10m.

Mãi đến phút 39, Manchester United mới tạo được tình huống nguy hiểm đầu tiên. Bắt nguồn từ pha bóng lộn xộn trong vòng cấm, Berbatov ngả bàn đèn đầy ngẫu hứng, nhưng bóng lại đập trúng cột dọc bật ra, trước sự ngỡ ngàng của thủ thành Rensing.

Do rút ra sân gần như tất cả các trụ cột trong hiệp 2, nên lối chơi của "Hùm xám" có phần rời rạc, đơn điệu. Họ hầu như không tạo được bất kỳ pha bóng nguy hiểm nào trong hiệp 2. Trái lại, thủ thành Rensing của đội chủ nhà liên tục phải trổ tài trước các pha uy hiếp của Manchester United.

Phút 62, Manchester United phản công chớp nhoáng. Sau pha phối hợp giữa Berbatov và Scholes, bóng đến chân Owen trong tư thế đối mặt Rensing, nhưng cú dứt điểm cuối cùng của chân sút người Anh lại không thắng được thủ thành của Bayern.

Gần cuối trận, Sir Alex tung vào sân 3 cầu thủ là Rooney, Valencia và Anderson khiến lối chơi của Manchester United có phần khởi sắc hơn. Tuy vậy, kết thúc 90 phút thi đấu chính thức hai bên vẫn chưa ghi được bàn thắng và buộc phải giải quyết thắng thua trên chấm phạt đền.

Trên chấm luân lưu 11m, hai đội phải bước đến tận loạt sút thứ 8 mới phân định thắng thua với chiến thắng 7-6 thuộc về Bayern.

Ở trận tranh giải ba trước đó, cũng phải nhờ đến loạt luân lưu, Boca Juniors mới vượt qua AC Milan 4-3 (hai đội hòa nhau 1-1 trong 90 phút chính thức)./.
(TT&VH Online/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục