Hà Nội vừa bước vào tuần đầu thực hiện chỉ thị 15 để đối phó với dịch bệnh COVID-19, người dân chỉ được phép ra đường khi có mục đích thiết yếu. Các dịch vụ ăn uống, mua bán trên vỉa hè phải ngậm ngùi dọn hàng, những gánh hàng, xe đạp chở hoa cũng ngừng đi bán rong.
Khi phố xá yên ắng, nhịp sống trước giãn cách như ngưng đọng trong tranh của Phong Hoàng, một họa sỹ tự do sinh ra và lớn lên tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cuối năm 2017, anh có dịp ra Hà Nội và nhanh chóng đem lòng yêu mảnh đất này.
“Đó là một tình yêu không đến từ văn chương hay thơ ca hay góc nhìn của bất cứ ai,” anh chia sẻ. “Tôi yêu từng góc phố, con đường, yêu cả lối sống sinh hoạt gần gũi, xưa cũ của Hà Nội.”
Một chủ thể khác mà Phong Hoàng yêu và gửi gắm tình cảm lên những bức tranh của mình là kiến trúc cổ của các căn biệt thự, nhà cũ, bao chùm xung quanh là bầu không khí tĩnh lặng mỗi sáng tinh mơ hoặc thời điểm sau 22 giờ đêm.
Từ lần đầu ghé thăm Thủ đô năm 2017, năm nào anh cũng dừng chân ở Hà Nội từ 10 đến 15 ngày để tìm cảm hứng và tư liệu. Vì dịch bệnh, những chuyến thăm dừng lại ở thời điểm Tết Nguyên đán năm 2020. “Thế nhưng bấy nhiêu là đủ để tôi trải nghiệm hết bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông và 12 mùa hoa của Hà Nội,” anh khẳng định.
Trong khi một số bức tranh là những rung động về cảnh quan, không khí... Nhiều bức tranh khác lại gắn liền với những rung động, kỷ niệm đẹp đẽ và những suy tư của anh về Hà Nội. Giống như bất cứ ai, anh mong tình hình dịch bệnh sớm được khắc phục để tiếp tục thăm thú giữa hai thành phố.
Một số tác phẩm của họa sỹ Phong Hoàng: