Mùa Xuân đến sớm trên đảo Cù Lao Chàm

Trong những ngày giáp Tết, người dân trên đảo Cù Lao Chàm nô nức mua sắm nhu yếu phẩm để chuẩn bị vui Tết, đón Xuân.
Trong những ngày giáp Tết Canh Dần, người dân trên đảo Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp, thành phố Hội An-Quảng Nam) nô nức mua sắm nhu yếu phẩm để chuẩn bị vui Tết, đón Xuân, ai nấy vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc.

Đó là cảm nhận đầu tiên của các thành viên trong đoàn cán bộ tỉnh sau khi vượt hơn 50km đường bộ và 1 giờ đồng hồ vượt sóng đưa quà Tết đến với chính quyền và người dân nơi đây.

Xã đảo Tân Hiệp dịp này còn có nhiều đoàn chuyển quà Tết đến với bà con như Đoàn Quân khu V, Hội Chữ thập Đỏ... Tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, hàng trăm người dân đại diện cho gần 600 hộ dân với 2.874 nhân khẩu được nhận quà và tiền.

Bà Trần Thị Cứ (87 tuổi, trú thôn Bãi Ông) bộc bạch: "Gia đình tôi cũng còn nhiều khó khăn, song mỗi dịp Tết đến xuân về là chính quyền các cấp lại tặng quà, hỗ trợ tiền cho chúng tôi đón tết vui vẻ và đầm ấm, với chúng tôi bây giờ đã là Tết."

Trong năm 2009, Đồn biên phòng Cù Lao Chàm đã tích cực cử cán bộ bám địa bàn, động viên giúp đỡ nhân dân trên địa bàn lao động sản xuất. Cán bộ chiến sĩ đã giúp đỡ người dân trên đảo làm mới, sửa chữa toàn bộ nhà bị sập do bão số 9 năm 2009 để người dân có nơi đón tết.

Đồn cũng đã tham gia cứu, lai dắt 12 phương tiện bị nạn trên biển vào bờ an toàn, trong đó có 2 thủy thủ người Trung Quốc; vận động xây dựng 6 nhà đại đoàn kết cho những gia đình chính sách, khó khăn, tư vấn hỗ trợ dân chuyển đổi ngành nghề phù hợp từ đánh bắt hải sản sang hướng dịch vụ… góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ biển đảo và từng bước nâng chất lượng cuộc sống người dân.

Trong chuyến thăm và tặng quà Tết lần này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Lê Minh Ánh cũng đã đến thăm tận nhà 2 gia đình chính sách đặc biệt là Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Hồng (84 tuổi, trú thôn Bãi Ông) và lão thành cách mạng Nguyễn Văn Ưng (80 tuổi, trú thôn Cấm).

Xúc động trước sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, Mẹ Hồng (Mẹ Việt Nam Anh hùng duy nhất trên xã đảo) tâm sự: "Hạnh phúc biết bao, không những thường ngày được chăm sóc mà mỗi dịp lễ tết là Đảng và Nhà nước lại quan tâm thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chúng tôi, thật biết ơn cấp trên đã quan tâm sâu sát đến đời sống tinh thần cũng như vật chất cho những đối tượng chính sách như gia đình tôi."

Để giúp người dân Cù Lao Chàm thuận tiện hơn trong việc vận chuyển những người vào đất liền cấp cứu, chữa bệnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cũng đã quyết định cấp cho Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm 1 chiếc canô phục vụ công tác này./.

Nguyễn Sơn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục