Mueller lên tiếng về vụ dàn xếp đá phạt hài hước của tuyển Đức

Tiền đạo đội tuyển Đức Thomas Mueller thừa nhận tình huống anh trượt chân ngã xuống đất trong khi chạy đà chuẩn bị đá phạt.
Mueller lên tiếng về vụ dàn xếp đá phạt hài hước của tuyển Đức ảnh 1Pha bóng khiến các cầu thủ Đức thành trò cười

Tiền đạo đội tuyển Đức Thomas Mueller thừa nhận tình huống anh trượt chân ngã xuống đất trong khi chạy đà tham gia quả đá phạt ở cuối trận đấu giữa Đức và Algeria trong khuôn khổ vòng 1/8 World Cup 2014 là một thử nghiệm thất bại.

Đó là thời điểm phút 88 và đội tuyển Đức được hưởng quả đá phạt với góc sút khá thuận lợi trước khung thành Algeria ở cự ly khoảng 25m. Pha dàn xếp đá phạt có sự tham gia của 4 cầu thủ Đức bao gồm Toni Kroos, Mesut Oezil, Bastian Schweinsteiger và Mueller.

Mueller đóng vai trò chạy đà, vờ như sẽ thực hiện cú dứt điểm nhưng anh đã trượt chân ngã chỉ cách trái bóng khoảng hai bước chân. Cây săn bàn tốt nhất của đội tuyển Đức ở World Cup năm nay nhanh chóng đứng dậy ngay sau đó và chạy hướng về hàng rào để Kroos thực hiện lốp bóng đến vị trí của Mueller. Tuy nhiên, đường chuyền này đã bị chặn lại bởi một cầu thủ phòng ngự Algeria.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với phóng viên kênh truyền hình Đức, Mueller đã thận trọng hỏi rằng liệu những hình ảnh phỏng vấn này sẽ được chiếu trên toàn thế giới hay chỉ ở Đức.

Sau khi được phóng viên trả lời rằng "chỉ phát sóng ở Đức", Mueller đã mỉm cười và bật mí: "Pha bóng đó suýt chút nữa đã thành công, nếu tôi không bị ngã. Chúng tôi sẽ xem xét để thực hiện lại ở những trận đấu tiếp theo.”

Trong khi đó, Toni Kroos cho rằng anh và các đồng đội cần phải tập luyện nhiều hơn nữa. "Trong quá trình chuẩn bị trước trận đấu, pha bóng đó khá thành công nhưng trông thật lố bịch nếu như đó là một tình huống không thành bàn", Kroos nói./.

(TTTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục