Muôn kiểu mê tín của cầu thủ để giúp đội tuyển chiến thắng

Trong khi chàng tuyển thủ Tây Ban Nha Alvaro Morata tin rằng việc xén bớt tóc của mình sẽ đem lại may mắn thì thủ thành Cộng hòa Czech Petr Cech coi việc không cạo râu là điềm lành.
Muôn kiểu mê tín của cầu thủ để giúp đội tuyển chiến thắng ảnh 1Thủ thành Cộng hòa Czech Petr Cech. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Một ngày trước trận ra quân của tuyển Tây Ban Nha, Alvaro Morata tung lên trang cá nhân video anh đang được đồng đội Sergio Ramos cắt tóc.

Tóc Morata chưa hẳn đã dài. Cầu thủ này chủ đích yêu cầu Ramos làm vậy vì: "Hai năm trước, tôi cũng đã nhờ Ramos cắt tóc và sau đó tôi bắt đầu ghi bàn, anh ấy cũng vậy."

Tại Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá châu Âu (EURO) 2016, Morata chẳng phải là người duy nhất mê tín. Trong khi chàng tuyển thủ Tây Ban Nha tin rằng việc xén bớt tóc của mình sẽ đem lại may mắn thì thủ thành Cộng hòa Czech Petr Cech coi việc không cạo râu là điềm lành.

Tại EURO 2012, Cech giữ nguyên bộ râu xồm xoàm mỗi lần ra sân. Bộ dạng của Cech khiến vợ anh khó chịu. Cô nhận xét rằng bộ râu khiến anh trông "xấu xí kinh khủng." Nhưng mặc kệ, xấu đẹp không quan trọng. Với Cech, may mắn tại EURO phải đặt lên trên hết thảy.

Nhưng râu tóc chỉ là "chuyện nhỏ" trong vô vàn thói mê tín tại EURO. Phổ biến nhất trong số các "niềm tin" của cầu thủ và huấn luyện viên vẫn là trang phục họ diện lúc ra sân đấu.

Joachim Loew, vị huấn luyện viên nổi tiếng với phong cách thời trang thanh lịch, chẳng ngại mặc duy nhất một chiếc áo tại EURO 2008. Loew không muốn bỏ chiếc áo vào máy giặt vì sợ nước sẽ rửa trôi sự may mắn.

Dù thời tiết tại Pháp mùa EURO này có nóng nực, chắc chắn huấn luyện viên Chris Coleman của xứ Wales vẫn sẽ mặc chiếc áo vest ra sân.

Thói quen này xuất phát từ câu chuyện Coleman từng kể với báo chí: "Trong trận xứ Wales gặp Serbia, chúng tôi đã thua 1-6, một trận đấu tệ hại. Hôm ấy trời quá nóng, tôi đã cởi chiếc áo khoác của mình và chúng tôi đã thua. Kể từ đó về sau, bất kể trời có nóng đến đâu, tôi cũng không bao giờ cởi áo khoác giữa trận. Tôi không muốn trải qua cái cảm giác tồi tệ ấy một lần nữa."

Ngôi sao tuyển Croatia là Mario Mandzukic lại có thói quen dùng băng quấn tay. Trước mỗi trận đấu, Mandzukic đều biến mình thành "võ sỹ" nơi phòng thay đồ. Khi chuẩn bị bước ra sân đấu, Mandzukic lại tháo lớp vải đó ra. Anh tin cách làm này sẽ đem về chiến thắng cho đội bóng.

Nếu Mario Gomez không hát quốc ca của tuyển Đức trước mỗi trận đấu, đừng vội trách anh. Chàng tiền đạo này làm vậy vì trước đây trong một trận đấu quên hát quốc ca, anh lại chơi cực hay và ghi bàn giúp “Die Mannschaft” thắng trận. Thói mê tín ấy đã đi theo anh cho đến tận bây giờ.

Khác với Gomez, tuyển thủ Cộng hòa Séc Tomas Rosicky vẫn hát quốc ca. Tuy nhiên, anh chỉ hát thì thầm trong miệng. Rosicky cho rằng nếu anh hát quốc ca thật to, đội bóng sẽ có nguy cơ thua cuộc.

Tuyển Pháp đã chia tay một Raymond Domenech xem chiêm tinh học để chọn đội hình ra sân và Laurent Blanc thích... ngửi phân gà trước trận. Dẫu vậy, thói mê tín tới nay vẫn được "Les Bleus" duy trì là nghe bài hát ''I Will Survive'' trước mỗi trận đấu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục