Muôn triệu trái tim cùng hướng về Đại lễ 1.000 năm

Thủ đô Hà Nội đang trải qua những giờ phút thiêng liêng nhất trong lịch sử, thành phố rợp cờ hoa, lòng người náo nức hướng về Đại lễ.
Thủ đô Hà Nội đang trải qua những giờ phút thiêng liêng nhất trong lịch sử, thành phố rợp cờ hoa, lòng người náo nức, muôn triệu trái tim người dân hướng về Đại lễ. Mảnh đất nghìn năm văn hiến đang bước sang một trang sử mới với niềm kiêu hãnh và tự hào.

Sau lễ khai mạc Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội tổ chức vào ngày 1/10, không khí tươi vui tràn ngập các phố phường, làng xã, cơ quan xí nghiệp, trường học... trên địa bàn Hà Nội. Đâu đâu người dân cũng nói chuyện Đại lễ với niềm hứng khởi và tự hào.

Chưa có lúc nào, Hà Nội lại sạch đẹp và phong quang đến thế. Thành phố Hà Nội đã huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc để chuẩn bị tốt nhất cho ngày Đại lễ.

Hàng loạt công trình tầm vóc như đại lộ Thăng Long, con đường gốm sứ ven sông Hồng, cầu Vĩnh Tuy, tượng đài Thánh Gióng, công viên Hòa Bình, Bảo tàng Hà Nôi... mang dấu ấn Đại lễ 1.000 năm đã được khánh thành, đưa vào khai thác, sử dụng. Đường phố trang hoàng lộng lẫy ngập trong sắc cờ hoa.

Những thảm ánh sáng rực rỡ, những dãy đèn lồng kéo dài cả trăm mét trên đường Điện Biên Phủ, Tràng Thi... Các cửa ngõ dẫn vào trung tâm thành phố lấp lánh đèn hoa mang lại cho thành phố ngàn năm tuổi vẻ huy hoàng, lộng lẫy chưa từng có. Thủ đô Hà Nội - trái tim của cả nước đang dang rộng vòng tay đón những người con Bắc, Trung, Nam, kiều bào và bạn bè quốc tế hội tụ về đây vui niềm vui chung của đất nước, của dân tộc.

Nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa kỷ niệm Đại lễ, hàng loạt hoạt động văn hóa có ý nghĩa diễn ra trong suốt những ngày Đại lễ trên khắp địa bàn Hà Nội như Chương trình "Đêm huyền ảo hồ Gươm," Ra mắt tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến, Triển lãm và liên hoan Bát Tràng cổ truyền và hiện đại, Khánh thành Bảo tàng Hà Nội,  Liên hoan ẩm thực Hà thành... đã được đông đảo nhân dân Thủ đô, du khách thập phương và bạn bè quốc tế nhiệt tình hưởng ứng và tham gia.

Góp mặt tích cực trong các sinh hoạt văn hóa của Hà Nội là đông đảo học sinh, sinh viên, tràn đầy khí thế và nhiệt huyết. Trên các đường phố, điểm vui chơi công cộng những tốp học sinh, sinh viên mang băng rôn trên trán, trái tim trên má và dòng chữ "Tôi yêu Hà Nội" in trên áo làm rộn ràng không khí ngày Đại lễ. Sinh viên Trần Thị Hường, 20 tuổi, lớp AT 5B Học viện Kỹ thuật Mật Mã phấn khởi :"Chúng em chờ đợi sự kiện này lâu lắm rồi nên vui lắm. Hà Nội thật đẹp, chúng em yêu Hà Nội."

Hà Nội "Linh thiêng và hào hoa" như bày tỏ tình cảm đối với ngày Đại lễ. Mấy ngày gần đây. "Cụ" rùa ở hồ Hoàn Kiếm cũng nổi lên liên tục để chứng kiến những thời khắc trọng đại của Thủ đô ngàn năm văn hiến. Chưa bao giờ thời tiết lại đẹp như trong ngày 7/10, tiết trời mát dịu, ven hồ Hoàn Kiếm nhiều người dân xem cụ rùa nổi. Những khách du lịch lần đầu tiên đặt chân đến Hà Nội ngạc nhiên thích thú ghi lại những hình ảnh linh thiêng cụ rùa nổi ở hồ Hoàn Kiếm trong dịp Đại lễ.

Hồ Hoàn Kiếm, trung tâm của Thủ đô không lúc nào vắng du khách. Những người phương xa đến Hà Nội, nhất là trong dịp Đại lễ này không thể không đến hồ Hoàn Kiếm. Lần đầu tiên đến Thủ đô, vợ chồng ông Bùi Văn Còn, 62 tuổi ở thành phố Nha Trang đến ngay hồ Hoàn Kiếm.

Thích thú nhìn ngắm và ghi lại hình ảnh những thảm hoa vàng rực rỡ mang dòng chữ "Chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội " ông Còn bày tỏ sự thán phục: "Hà Nội quả đúng là trái tim của cả nước. Đến Thủ đô chứng kiến không khí sôi nổi của những ngày Đại lễ, con người Hà Nội vui vẻ, thân thiện, tiết trời thu dịu mát mang lại cảm giác thật xao xuyến, quyến luyến . Ngày mai chúng tôi sẽ đi tham quan con đường gốm sứ đạt kỷ lục Guinness Thế giới, sau đó sẽ đi tiếp các điểm tham quan khác."

Chương trình chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội đang tiến dần về đích với lễ míttinh, diễu binh, diễu hành chào mừng tổ chức vào ngày 10/10 tại Quảng trường Ba Đình. Với chuỗi những hoạt động đầy ý nghĩa chào mừng Đại lễ 1.000 năm đã, đang và sẽ diễn ra chắc chắn sẽ để lại những dấu ấn không bao giờ quên trong cuộc đời của mỗi người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế./.

Tuyết Mai (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục