Mỹ bắt giữ ba nghi phạm vụ bắt cóc kéo dài 10 năm

Cảnh sát Mỹ bắt đầu tiến hành thẩm vấn ba nghi phạm trong vụ bắt cóc gây chấn động tại bang Ohio, giam giữ ba cô gái trẻ trong 10 năm.
Cảnh sát Mỹ bắt đầu tiến hành thẩm vấn ba nghi phạm trong vụ bắt cóc gây chấn động tại bang Ohio, Mỹ, giam giữ ba cô gái trẻ trong suốt 10 năm qua.

Trả lời trước báo giới ngày 8/5, phát ngôn viên của lực lượng cảnh sát Cleveland Jennifer Ciaccia khẳng định ba đối tượng bị bắt giữ là anh em ruột nhà Castro, gồm Pedro 54 tuổi, Ariel 52 tuổi, và Onil 50 tuổi.

[Nước Mỹ xôn xao vì tìm thấy 3 cô gái sau 10 năm]

Bà cũng thông báo sẽ cần đến một công tác điều tra dài ngày để có thể làm sáng tỏ hoàn toàn vụ án, song từ chối đưa ra nhận định về tình trạng ngược đãi mà các nạn nhân đã phải chịu đựng trong 10 năm bị giam cầm. Phía cảnh sát cho biết họ cần phải đợi những lời khai của nạn nhân trước khi đưa ra tuyên bố.

Các phóng viên và cư dân địa phương đã đổ tới đại lộ Seymour ở Cleveland, nơi cảnh sát đã phong tỏa ngôi nhà bằng rào chắn và băng dính, ngạc nhiên trước việc những kẻ phạm tội có thể che dấu tội ác của chúng trong thời gian quá dài.

Những người phụ nữ, gồm Amanda Berry, 27 tuổi, Gina DeJesus, 23 tuổi và Michelle Knight, 32 tuổi, đều đã được giải cứu trong đêm thứ Hai và đã được kiểm tra sức khỏe tại một bệnh viện địa phương trước khi được trả về gia đình.

Phát ngôn viên cảnh sát Cleveland Jennifer Ciaccia cho hãng tin CNN biết rằng cảnh sát đã có kế hoạch thẩm vấn các nghi phạm trong ngày thứ Tư và cả bọn sẽ bị đưa ra trước một thẩm phán để nghe các cáo buộc trong ngày.

"Đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Cuộc điều tra này sẽ kéo dài rất lâu" - bà nói, từ chối bình luận trước các thông tin nói rằng những người phụ nữ đã bị xích trong nhà, bị đánh đập và sảy thai nhiều lần.

Thân nhân của những cô gái bị mất tích đã sốc và hết sức vui sướng. "Chị ấy như bạn thân nhất của tôi vậy. Tôi mừng là chị đã về nhà" - Ricardo DeJesus, em trai của Gina DeJesus, nói với CNN, thề rằng sẽ không bao giờ để chị gái ra khỏi tầm mắt nữa - "Thật là một phép lạ do Chúa ban xuống khi chị tôi trở về nhà. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói".

Cảnh sát nói rằng Berry có một cô con gái 6 tuổi, có vẻ đã sinh ra khi cô đang bị cầm tù.

3 nạn nhân ở Ohio này đã bị bắt cóc lần lượt vào các năm 2002, 2003, 2004, nhưng được tìm thấy tại nhà Ariel Castro, 52 tuổi.

Castro và các anh em trai là Pedro, 54 tuổi và Onil, 50 tuổi, đã bị bắt. Hình ảnh chụp nhận dạng do cảnh sát công bố cho thấy chúng là những người đàn ông đậm người, có râu.

"Với gia đình Amanda, Gina và Michelle, những lời cầu nguyện cuối cùng đã được trả lời" - nhân viên đặc biệt của FBI là Steve Anthony nói với các phóng viên - "Cơn ác mộng đã qua, 3 quý cô trẻ này đã cung cấp cho chúng ta về sự định nghĩa cuối cùng của sự sống sót và sự kiên trì bền bỉ. Tiến trình chữa lành vết thương giờ đã có thể bắt đầu".

Giám đốc Cơ quan An toàn Công cộng Cleveland Martin Flask nói rằng cảnh sát đã không nhận thấy tín hiệu hoặc tin báo bất thường nào liên quan tới ngôi nhà nằm trên đại lộ Seymour.

Phó giám đốc cảnh sát Cleveland Ed Tomba nói: " Hiển nhiên là có một thời gian dài không ai nhìn thấy họ. Vì thế chúng tôi phải chờ cho tới khi có thể trò chuyệnv ới họ và hy vọng họ có thể kể cho chúng ta biết rõ chuyện gì đã xảy ra ở đó".

Ông nói rằng những người phụ nữ là các cá nhân duy nhất đã tiếp xúc với các nghi phạm. Ông đánh giá họ đang trong tình trạng sức khỏe khá tốt.

Cơn ác mộng chấm dứt khi Berry đã kêu cứu thông qua một kẽ nứt ở cửa trước. "Tôi nghe tiếng thét và tôi thấy cô gái trẻ này đang điên cuồng tìm cách thoát ra ngoài" - người hàng xóm Charles Ramsey nói với kênh truyền hình con của ABC News - "Tôi tới cổng nhà và cô ấy nói rằng: 'Giúp tôi thoát ra ngoài với, tôi đã đây quá lâu rồi".

Ramsey nói rằng ông không thể mở cửa nên đã đá vỡ phần dưới cửa để cô gái chui ra ngoài, mang theo một bé gái.

Berry đã tới một nhà hàng xóm và gọi cảnh sát, kêu gọi họ tới càng sớm càng tốt trước khi những gã đàn ông trở về. Khi cảnh sát tới, cô nói rằng còn có 2 người ở trong.

Mỹ bắt giữ ba nghi phạm vụ bắt cóc kéo dài 10 năm ảnh 1

Người dân Mỹ tụ tập theo dõi vụ ba cô gái bị mất tích được tìm thấy sau 10 năm ở Ohio (Nguồn: AFP)

Berry được nhìn thấy lần cuối vào ngày 21/4/2003 khi cô rời khỏi chỗ làm ở một nhà hàng ăn nhanh. DeJesus mới 14 tuổi khi bị bắt cóc vào ngày 2/4/2004, lúc đi bộ từ trường về nhà . Knight đã được nhìn thấy lần cuối ở gần nhà một người họ hàng vào ngày 23/8/2002 và mới chỉ 20 tuổi khi biến mất.

Tờ Cleveland Plain Dealer nói rằng ít nhất 1 cửa sổ của ngôi nhà nằm trên đại lộ Seymour đã bị đóng kín bằng gỗ.

Cư dân địa phương cho AFP biết rằng họ bị sốc và không biết rằng một người hàng xóm đôi khi vẫn sang nhà họ ăn đồ nướng lại có một tầng hầm bí mật để giam giữ người như vậy.



Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục