Mỹ: Cậu bé 13 tuổi bị kết án chung thân vì giết em

Cậu bé 13 tuổi Cristina Fernadez có thể là người trẻ nhất tại bang Florida (Mỹ) phải đối mặt với án chung thân vì tội giết người.
Cậu bé 13 tuổi Cristina Fernadez có thể là người trẻ nhất tại bang Florida, Mỹ phải đối mặt với án chung thân vì tội giết người.

Khi bị bồi thẩm đoàn Florida truy tố hồi năm ngoái vì gây ra cái chết người em trai cùng mẹ khác cha hai tuổi của mình là David Gallariago, Fernandez mới trong 12 tuổi.

Trường hợp của Fernandez, dự kiến sẽ được xử vào cuối năm nay, đã làm dấy lên sự phản đối từ khắp nơi trên thế giới, yêu cầu cậu bé phải được xét xử ở lứa tuổi vị thành niên, chứ không phải người lớn - lứa tuổi có thể sẽ khiến cậu phải chịu án tù chung thân mà không được giảm án.

Fernandez đã bị bắt hồi tháng Ba năm ngoái sau khi gây ra cái chết của người em cùng mẹ khác cha., đứa bé đã bị chấn thương sọ não sau khi bị đập vào một chiếc giá sách.

Trong một buổi điều trần trước khi xét xử vào tháng 12 năm ngoái tại Jacksonville, luật sư Angela Corey nói rằng bà có thể đề nghị giảm bớt mức án xuống giết người cấp độ 2, nhưng bản án tối đa vẫn là chung thân. Tuy nhiên, luật sư Matt Shirk từ chối thỏa thuận này, mà muốn Fernandez được xét xử theo lứa tuổi vị thành niên, với mức án tối đa nếu bị kết tội chỉ là 36 tháng tù.

Mark Caliel, một trợ lý luật sư, cho biết các công tố viên không có ý định kết án ở mức tù chung thân, nhưng điều đó không làm dịu bớt làn sóng biểu tình.

Alicia Torrez, một người mẹ sống tại Jacksonville, có hai người con học cùng trường với Fernandez, và Melissa Higgins, một luật sư cho lứa tuổi vị thành niên ở New Hampshire, đã tập hợp được trên 20 người tuần hành tới tòa án.

Họ đã gửi tới cho Corey một đơn thỉnh cầu với 180.000 chữ ký từ những người ủng hộ trên toàn thế giới nhằm chống lại việc Fernandez bị xét xử như một người lớn. Trong đó họ trích dẫn những bài kiểm tra tâm lý do đội ngũ bảo vệ trẻ em thực hiện cho thấy Fernandez thường xuyên bị lạm dụng và cần phải được điều trị, cải tạo.

Ngoài ra, họ cho biết hồ sơ tòa án cho thấy mẹ của Fernandez, Biannela Susana, 26 tuổi, sau khi về nhà và phát hiện đứa con trai nhỏ của mình bị thương, đã đợi đến 6 giờ đồng hồ mới đưa cậu bé đến bệnh viện.

Bác sỹ nói rằng đứa trẻ có thể sẽ vẫn còn sống nếu như được cứu chữa sớm hơn. Susana đã bị buộc tội ngộ sát trong trường hợp các công tố viên nói rằng cô đã sơ suất dẫn đến cái chết của cậu bé.

Higgins, người có những nghiên cứu gần đây trên trang www.justiceforjuvenile.com nhằm chống lại việc xét xử trẻ vị thành niên với tư cách người lớn, đã lập nên một bản kiến nghị trên Change.org để kêu gọi mọi người chú ý đến trường hợp của Fernandez..

"Câu chuyện của Cristina sẽ tác động đến rất nhiều người khi họ biết các chi tiết của vụ án," bà nói. "Cậu bé là một đứa trẻ có một nền tảng cuộc sống rất khó khăn và vai trò của cậu bé trong những chuyện đã xảy ra không được xác định rõ ràng."

Vào tháng 10/2009, trước khi Susana cùng gia đình chuyển từ Miami đến Jacksonville, người cha dượng của Fernandez đã tự sát bằng một khẩu súng 9mm trước mặt gia đình để tránh bị bắt vì cáo buộc lạm dụng trẻ em.

Caliel cho biết sau khi xem xét trường hợp này trong vòng 3 tháng, chính quyền đã quyết định cáo buộc cậu bé với tư cách là người lớn.

"Chúng tôi không tin rằng hệ thống pháp luật tuổi vị thành niên đủ thích hợp để xử lý bị cáo... những giới hạn của hệ thống pháp luật này sẽ hết hạn khi bị cáo bước sang tuổi 21 và giới hạn bản án ở mức 36 tháng. Chúng tôi chỉ cảm thấy các chương trình cải tạo và hình phạt dành cho tội ác này không thể được thi hành trong một bản án giới hạn dành cho tuổi vị thành niên" Caliel nói.

Caliel nói rằng chính quyền đang tìm kiếm một bản án kết hợp, trong đó cậu bé bị giam giữ theo mức án của tuổi vị thành niên cho đến năm 21 tuổi thì sẽ được cải tạo theo giám sát của tòa án: "Theo quy định của pháp luật, cậu bé sẽ không bị, và không thể bị gửi tới nhà tù dành cho người lớn."

Caliel cho biết ông hy vọng sẽ đạt được một thỏa thuận bào chữa trước phiên xử và ngay cả trong trường hợp đã bắt đầu xét xử thì các công tố viên sẽ có thể ngăn chặn một án tủ chung thân với bản án kết hợp trên.

Nhưng Higgins nói rằng Corey có một phương án khác :"Bà ấy có thể đề xuất một lời bào chữa để cậu bé chịu một thời gian ngắn hơn chờ xét xử, cho phép hồ sơ của cậu được niêm phong. Sau đó cậu bé sẽ không phải mang cáo buộc giết người với tư cách của người lớn."

Trong một phiên điều trần tháng Hai, thẩm phán đã ra lệnh tháo cùm chân và còng tay khỏi Fernandez theo yêu cầu của luật sư.

Harry Shorstein, người từng là luật sư của nhà nước trước Corey, cho biết bản án giết người này không phù hợp đối với lứa tuổi vị thành niên.

"Tôi nghĩ rằng bản án này cho thấy sự thiếu hiểu biết về sự phát triển của não bộ tuổi vị thành niên. Nhận thức ở tuổi này còn chưa được phát triển đầy đủ và rất khác đối với người lớn," ông nói./.

S.N (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục