Mỹ "có ý tưởng" về kẻ ám sát nhà khoa học Iran

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói có "một số ý tưởng" về nhân vật đứng sau vụ ám sát nhà khoa học Iran, nhưng khẳng định không liên quan.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta hôm thứ Năm nói rằng giới chức Mỹ có "một số ý tưởng" về nhân vật đã đứng sau vụ ám sát một nhà khoa học hạt nhân ở Tehran trong tuần này, nhưng khẳng định Mỹ không có liên quan.

Trong cuộc gặp mặt các binh sĩ tại một căn cứ quân sự ở Texas, Panetta nói rằng Mỹ "không có liên quan dưới bất kỳ hình thức nào, trong vụ ám sát nhà khoa học diễn ra tại Iran."

"Tôi không rõ ai có liên quan. Chúng tôi có một số ý tưởng về ai đã liên quan. Nhưng chúng tôi không biết rõ ai thực sự đã nhúng tay vào," ông nói.

Mỹ đã bác bỏ cáo buộc của Iran rằng nước này có vai trò nhất định trong vụ sát hại nhà khoa học Mostafa Ahmadi Roshan trong một vụ đánh bom xe, và hôm thứ Tư đã lên án đây là hành động bạo lực.

Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trước đó đã hội đàm qua điện thoại, sau khi bị Iran cáo buộc lập mưu gây ra vụ sát hại kể trên.

Một quan chức cao cấp của Israel nói rằng ông không rõ ai đã thực hiện vụ ám sát, nhưng nói thêm rằng Israel không thương tiếc cái chết của Ahmadi Roshan.

Ahmadi Roshan là một phó giám đốc tại cơ sở làm giàu hạt nhân Natanz, theo trang web của trường đại học Sharif, nơi ông tốt nghiệp cách đây chừng 1 thập kỷ.

Vụ tấn công đã làm dấy lên những phỏng đoán về các nỗ lực của Israel trong việc phá hoại chương trình hạt nhân Iran, trong bối cảnh Washingtonv à châu Âu đang tăng cường cấm vận nhằm khiến Tehran nản chí với các kế hoạch nguyên tử của họ./.
 
Gia Bảo (AFP/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục