Mỹ, Israel lên án vụ tấn công làm 5 người chết tại Jerusalem

Truyền thông Israel đưa tin khoảng năm người thiệt mạng trong một vụ tấn công tại một giáo đường ở Jerusalem ngày 18/11. Vụ tấn công được cho là do hai đối tượng người Palestine tiến hành.
Mỹ, Israel lên án vụ tấn công làm 5 người chết tại Jerusalem ảnh 1Cảnh sát Israel gác tại khu vực Jerusalem. (Nguồn:

Theo Reuters/AFP, truyền thông Israel đưa tin khoảng năm người thiệt mạng trong một vụ tấn công tại một giáo đường ở Jerusalem ngày 18/11. Vụ tấn công được cho là do hai đối tượng người Palestine được trang bị dao và rìu tiến hành.

Đội ứng phó khẩn cấp Zaka của Israel cho biết có nhiều người thiệt mạng tại hiện trường. Magen David Adom, phát ngôn viên cơ quan cấp cứu của Israel, cho biết các nhân viên y tế đang chữa trị cho chín người, năm người trong số này đang trong tình trạng nguy kịch.

Trong khi đó, hãng tin AFP dẫn lời người phát ngôn cảnh sát Israel, bà Luba Samri nói: "Hai kẻ khủng bố đã xông vào giáo đường Do Thái tại Har Noh ở Jerusalem, mang theo một súng lục và rìu, làm bảy người bị thương. Hai tên khủng bố đã bị tiêu diệt."

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngay lập tức đã chỉ trích vụ tấn công là “hành động khủng bố và sự tàn bạo vô nhân tính."

Phát biểu tại London trước thềm cuộc hội đàm với người đồng cấp Anh Philip Hammond, ông Kerry đã kêu gọi ban lãnh đạo Palestine lên án vụ tấn công do hai người Palestine được trang bị dao và rìu tiến hành tại khu vực Har Nof.

Cùng ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng vụ tấn công trên là “hậu quả trực tiếp” của sự kích động từ phía Tổng thống Palestine Mahmud Abbas và phong trào Hồi giáo Hamas.

Trong một tuyên bố, ông Netanyahu nói: “Đây là hậu quả trực tiếp từ sự kích động của Hamas và Abu Mazen (Abbas) mà cộng đồng quốc tế vẫn phớt lờ bằng thái độ vô trách nhiệm."

Ông Netanyahu còn cho biết sẽ gặp các nhà lãnh đạo an ninh vào chiều nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục