Kẻ đánh bom ở Nga có thể mới bị cực đoan hóa cách đây 2 tháng

Mỹ nữ bị thổi bay gương mặt trong vụ đánh bom chết chóc ở Nga

Theo Daily Mail, kẻ đánh bom tự sát Akbarzhon Dzhalilov có thể đã bị cực đoan hóa chỉ 2 tháng trước trong chuyến về thăm quê ở Kyrgyzstan.
Mỹ nữ bị thổi bay gương mặt trong vụ đánh bom chết chóc ở Nga ảnh 1Kẻ đánh bom tự sát Akbarzhon Dzhalilov. (Nguồn: Sputnik)

Theo Daily Mail, kẻ đánh bom tự sát Akbarzhon Dzhalilov có thể đã bị cực đoan hóa chỉ 2 tháng trước trong chuyến về thăm quê ở Kyrgyzstan.

Kẻ đánh bom 22 tuổi từng là đầu bếp sushi này đã kích nổ một quả bom trên một chuyến tàu điện ngầm đông đúc hôm 3/4 vừa qua khiến 14 người chết và 68 người bị thương.

Bạn bè và người thân ở thành phố Osk nói rằng Dzhalilov có "đôi tay vàng" - gã có thể làm bất cứ việc gì và làm rất giỏi. Lực lượng hành pháp Nga đang ráo riết tìm hiểu vì sao gã chuyển đổi những kỹ năng sửa xe và trang trí nhà cửa của mình sang chế tạo bom.

Hãng tin Interfax cho biết các chứng cứ ban đầu cho thấy chuyến về thăm quê hồi tháng 2 của Dzhalilov đã khiến gã bị cực đoan hóa bởi "những kẻ truyền giáo IS."

“Gã không còn thân thiện và trở nên khép kín. Lực lượng hành pháp cho rằng Dzhalilov đã bị những phần tử cực đoan tuyển mộ." Các nhà điều tra cũng đang tìm hiểu một chuyến đi tới Hàn Quốc của thủ phạm cách đây 3 năm.

"Không loại trừ khả năng tên này từng tới Syria hoặc Iraq," theo tờ Interfax, đồng thời nói thêm rằng chuyến đi tới Osh năm nay của gã "có lẽ là để từ biệt cha mẹ."

Được biết trên đường về, gã khủng bố này không tới Pulkovo (sân bay St Petersburg) như thường lệ mà tới Moscow gặp ai đó. “Có thể đó là kẻ phụ trách nhóm khủng bố hoặc kẻ thực sự đứng sau vụ tấn công ga tàu điện ngầm ở St Petersburg," Interfax viết.

Một người bạn của gia đình thủ phạm ở Osh cho biết: "Họ là một gia đình tốt bụng và hơi kín tiếng. Người cha từng đi lễ nhà thờ Hồi giáo vào mỗi thứ Sáu, nhưng không ai trong nhà họ cuồng tín tôn giáo cả."

Cha của Dzhalilov từng làm nghề sửa xe ở St Petersburg, và sáu năm trước ông đã đưa Dzhalilov theo mình học nghề. Gần đây, người cha đã về định cư tại Kyrgyzstan.

"Có thể việc (người con trai) ở lại Nga một mình khiến gã dễ bị tổn thương và khiến gã bị những kẻ tuyển mộ gây ảnh hưởng. Nhưng không ai biết chắc chắn được. Gã từng rất lễ phép và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác" - một người hàng xóm nhận định.

Hôm thứ Tư, Ủy ban điều tra Nga cho biết đã bắt giữ 6 kẻ tuyển mộ khủng bố người Trung Á ở Saint Petersburg, nhưng khẳng định chưa có bằng chứng về mối liên hệ giữa những kẻ này và nghi phạm đánh bom tàu điện ngầm trong thành phố.

[Nga xác nhận danh tính nghi phạm đánh bom ga tàu St Petersburg]

Các nhà chức trách nói rằng những kẻ bị bắt giữ đã tuyển mộ nhiều người tham gia các nhóm khủng bố trong đó có IS để thực hiện những hoạt động khủng bố cũng như gia nhập các nhóm vũ trang trái phép ở nước ngoài.

Trong diễn biến có liên quan, gia đình hai phụ nữ trẻ là nạn nhân của vụ việc vừa tiết lộ rằng dung nhan của họ đã bị tàn phá do sức ép của vụ nổ.

Mỹ nữ bị thổi bay gương mặt trong vụ đánh bom chết chóc ở Nga ảnh 2Anna Seleznyova, 20 tuổi, đã bị tàn phá gương mặt sau vụ nổ. (Nguồn: Daily Mail)

Mũi của Evelina Antonova gần như đã bị thổi bay còn gương mặt thì bị bỏng nặng. Thương tích của cô gái 24 tuổi tốt nghiệp đại học St Petersburg nghiêm trọng tới nỗi khiến cô không thể được nhận ra - và bản thân cô cũng bị sốc đến mức không nhớ nổi tên mình.

Khuôn mặt của cô gái 20 tuổi Anna Seleznyova cũng bị thương tích tàn phá. Cô hiện vẫn đang hôn mê trong phòng chăm sóc tích cực và phải thở bằng máy.

Câu chuyện của những nạn nhân khác trong vụ tấn công khủng bố cũng tiết lộ khung cảnh hỗn loạn khi họ cố gắng cứu những người thân yêu đã bị mất đi một phần da thịt do vụ nổ.

Một số người đã bị điếc bởi tiếng nổ và những người sống sót từng chỉ đứng cách kẻ đánh bom Akbarzhon Dzhalilov chưa đầy 1 mét.

Đã có những báo cáo về kẻ đánh bom thứ hai là đồng phạm, nhưng hiện chưa có thông tin chi tiết được tiết lộ.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho biết mặc dù Dzhalilov đã chết trong vụ nổ nhưng "chẳng ai lên kế hoạch cho những tội ác như thế một mình, luôn có rất nhiều kẻ xúi giục." Ông cũng gọi những kẻ tấn công là "quái vật."

Svetlana Petrenko, người phát ngôn của Ủy ban điều tra Nga cho biết vẫn còn một nạn nhân trong vụ nổ chưa được nhận dạng.

“Hơn 40 nhân chứng, bao gồm cả người qua đường và nhân viên tàu điện ngầm đã được phỏng vấn. Các băng ghi hình của camera giám sát đã được thu giữ và hiện đang được chuyên gia nghiên cứu cẩn thận", bà cho biết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục