Mỹ tiếp tục "xưng bá" tại World Cup nữ với chức vô địch lần thứ tư

Mỹ đã tiếp tục chứng tỏ rằng họ là một thế lực ở môn bóng đá nữ với việc bảo vệ thành công chức vô địch World Cup sau khi đánh bại Hà Lan 2-0.
Mỹ tiếp tục "xưng bá" tại World Cup nữ với chức vô địch lần thứ tư ảnh 1Đội tuyển Mỹ bảo vệ thành công chức vô địch World Cup. (Ảnh: Getty)

Bước vào World Cup 2019, Mỹ tiếp tục cho thấy họ là một thế lực khủng khiếp trong bộ môn bóng đá nữ khi đã "quét sạch châu Âu" với các chiến thắng trước Thụy Điển, Tây Ban Nha, Pháp và Anh để lọt vào chung kết. Trong trận đấu cuối cùng, đối thủ của Mỹ lại tiếp tục là một đội bóng châu Âu khác - đội tuyển Hà Lan mới lần đầu bước vào chung kết World Cup.

Chính vì vậy, không nhiều người đặt niềm tin vào một chiến thắng cho Hà Lan trong trận đấu này. Dù đã cố gắng gây nhiều khó khăn cho Mỹ với lối chơi phòng ngự chắc chắn, nhưng các cô gái đội bóng áo da cam vẫn không thể trụ vững trước một đối thủ quá mạnh như Mỹ và đành chấp nhận trận thua với 2 bàn không gỡ.

Với sức mạnh vượt trội, các cô gái Mỹ bước vào trận đấu với thế trận chủ động và liên tục dồn ép đối thủ. Kinh nghiệm ít ỏi khiến Hà Lan nhanh chóng bị ngợp và để mắc lỗi khá nhiều trong những tình huống cố định.

Bộ ba tấn công Tobin Heath, Alex Morgan và đội trưởng Megan Rapinoe của Mỹ liên tục dồn ép đối phương bằng các pha sút xa và xâm nhập vòng cấm. Mặc dù vậy, sự xuất sắc của thủ môn Sari van Veenendaal đã giúp Hà Lan giữ sạch lưới trong hiệp 1.

Hiệp 2 khởi đầu với một thế trận tương tự khi Mỹ vẫn là đội bóng nắm quyền chủ động. Mọi thứ bắt đầu sụp đổ đối với Hà Lan khi hiệp 2 diễn ra khoảng 15 phút. Hậu vệ Stefanie van der Gragt vào bóng cao chân khá nguy hiểm với Alex Morgan và sau khi tham khảo công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR), Mỹ được hưởng một quả penalty.

[Đánh bại Anh, Mỹ lần thứ 5 góp mặt ở chung kết World Cup nữ]

Bằng một cú sút chính xác vào ngay giữa khung thành, đội trưởng Megan Rapinoe mở tỷ số từ trên chấm phạt đền. Bàn thua này dường như đã ảnh hưởng lớn đến tâm lý của các cầu thủ Hà Lan. Chỉ 8 phút sau đó, các hậu vệ đội bóng áo cam đã để Rose Lavelle một mình đi bóng thoải mái đến sát vòng cấm rồi tung cú sút xa, hạ gục thủ môn Veenendaal và ấn định tỷ số 2-0.

Với chiến thắng này, Mỹ đã bảo vệ thành công chức vô địch World Cup và là lần thứ 4 lên ngôi ở giải đấu lớn nhất dành cho phái đẹp. Đây cũng là một chiến thắng đáng nhớ cho Megan Rapinoe khi cô đã ôm trọn hai giải thưởng Chiếc giày Vàng (cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất) và Quả bóng Vàng (cầu thủ xuất sắc nhất giải). Trong khi đó, thủ môn Sari van Veenendaal được an ủi với giải Găng tay Vàng (thủ môn xuất sắc nhất giải)./.

Mỹ tiếp tục "xưng bá" tại World Cup nữ với chức vô địch lần thứ tư ảnh 2Đội trưởng Megan Rapinoe ôm trọn hai giải thưởng Quả bóng Vàng và Chiếc giày Vàng. (Ảnh: Reuters)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục