Mỹ-Slovenia: Vé vòng sau cho đại diện của châu Âu?

Mỹ gặp Slovenia có thể coi là trận đấu quan trọng của bảng C, đặc biệt là với Slovenia khi hành trang của họ là vị trí nhất bảng.
Sau loạt trận đầu tiên ra quân với sự thận trọng nhất định, lượt trận thứ hai chính là thời điểm để các đội bóng bộc lộ các "bài vở" của mình nhằm giành được lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Chính vì vậy, trận đấu giữa Mỹ và Slovenia có thể được coi là một trận quan trọng của bảng C, đặc biệt là với các cầu thủ châu Âu khi gia tài của họ  đang là vị trí nhất bảng.

Trong trận đấu đầu tiên gặp tuyển Anh, Mỹ đã xuất sắc giành được một điểm nhưng Slovenia còn làm được hơn thế. Các học trò của huấn luyện viên Matjaz Kek đã giành được trọn vẹn ba điểm trước Algeria. Do đó, đội giành chiến thắng trong cuộc chạm trán sắp tới sẽ là đội gần như đặt một chân vào vòng hai.

Với những gì đã thể hiện qua lượt trận đầu tiên, Mỹ hiện là đội bóng được đánh giá cao hơn. Đội bóng của huấn luyện viên Bob Bradley không chỉ sở hữu những cầu thủ nổi danh hơn những đồng nghiệp bên phía Slovenia mà lối chơi của "Chú Sam" còn đa dạng hơn đối thủ sắp tới.

Trong trận đấu ra quân với Anh, Mỹ đã gây ra nhiều bất ngờ cho người hâm mộ khi chơi lấn lướt và có phần vượt trội trong một số thời điểm trước Tam Sư. Với sự xuất hiện của Landon Donovan bên cánh phải, tuyển Mỹ luôn có được những đường chuyền nguy hiểm vào trong khu vực cấm địa cho trung phong Jozy Altidore. Trong trận đấu với Anh, chính Altidore là nguời đã cho trung vệ Jamie Carragher "hít khói" và sút trúng cột dọc khung thành Robert Green.

Ngoài ra, tuyển Mỹ còn sở hữu một cầu thủ khá toàn diện ở khu vực giữa, tiền vệ Clint Dempsey. Cầu thủ của Fulham là mẫu cầu thủ cần cù nhưng luôn biết cách tỏa sáng trong những thời điểm cần thiết. Cú sút "thử vận may" của Dempsey vào lưới tuyển Anh chính là một minh chứng điển hình. Có thể nói sức mạnh của tuyển Mỹ là sức mạnh của tập thể và tinh thần đoàn kết. Dù bóng đá chưa phải là môn thể thao "vua" ở xứ cờ hoa nhưng với những gì đang thể hiện, đội bóng của huấn luyện viên Bradley đang trên đường đưa bóng đá trở thành một "món ăn tinh thần" không thể thiếu đối với người dân Mỹ.

Trong khi đó, ba điểm giành được trong trận ra quân có thể xem như một "món quà" mà Algeria dành tặng Slovenia. Dù kiểm soát được nhiều bóng hơn đối thủ của châu Phi trong trận đấu đầu tiên nhưng Slovenia không tạo ra được nhiều cơ hội ghi bàn thực sự. Tuy nhiên, thần may mắn đã mỉm cười với Slovenia sau pha xử lý lóng ngóng của thủ môn Fawzi Chaouchi.

Chiến thắng trước Algeria chắc chắn sẽ giúp Slovenia có thêm nhiều phương án trong cuộc chạm trán với Mỹ. Các cầu thủ của huấn luyện viên Kek không vội vàng lao lên tấn công mà sẽ chơi "tử thủ" để chờ cơ hội chơi phòng ngự phản công. Điểm mạnh của tuyển Slovenia chính là ở lối chơi ban chuyền ngắn kỹ thuật. Ngoài ra, Slovenia hiện sở hữu tiền vệ trẻ Rene Krhin, cầu thủ đã được "tôi luyện" trong môi trường bóng đá đỉnh cao khi khoác áo Inter Milan.

Giành ba điểm trước Mỹ có thể xem là một nhiệm vụ quá sức với Slovenia nhưng một điểm thì có thể.  Họ sở hữu thủ môn Samir Handanovic, người được đánh giá là "Buffon phiên bản 2.0," trong khung gỗ-cầu thủ sẽ phải đối mặt với nhiều sức ép cũng như nắm giữ "số mệnh" của Slovenia. Bóng đá thường có một điệp khúc rằng "Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng ắt sẽ phải trả giá." Biết đâu, thần may mắn một lần nữa lại mỉm cười với Slovenia!
 - Trận đấu giữa Mỹ và Slovenia sẽ diễn ra ở sân Ellis Park
    ở thành phố Johannesburg lúc 21 giờ ngày 18/6 (giờ Việt Nam).
 - Trọng tài chính: Koman Coulibaly, người Mali.
 - Vị trí trong bảng xếp hạng của FIFA:
 + Slovenia: 25; + Mỹ: 14
 - Sơ đồ chiến thuật dự kiến:
 + Slovenia 4-4-2 ; + Mỹ 4-4-2
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục