Năm 2009 và 1.001 câu chuyện kỳ quặc, hài hước

Năm 2009, với sự bùng nổ của công nghệ Internet và sự xuất hiện của dịch cúm A/H1N1, vẫn còn nhiều câu chuyện hài hước và kỳ quặc khác nữa.
Kết hôn với người tình ảo; Rời khỏi lễ cưới để cập nhật "trạng thái" (status) trên trang chủ các trang mạng xã hội Facebook và Twitter; Trang web chính thức của một thị trấn ở Đức bỗng dưng trở thành chốn quảng cáo khiêu dâm.

Thế giới trong năm 2009, với sự bùng nổ của công nghệ Internet và sự xuất hiện của dịch cúm A/H1N1, vẫn còn nhiều câu chuyện hài hước và kỳ quặc khác nữa.

Các bác sĩ tâm lý người Anh được khuyến cáo "đội mũ phớt" trước những lời rủ rê tham gia trang mạng xã hội Facebook của các bệnh nhân.

Các nghị sĩ ở Hà Lan được yêu cầu chấm dứt việc truy cập trang web Twitter tại nhiệm sở, trong khi một nghị sĩ ở Canada đã phải xin lỗi về việc xúc phạm đối thủ trên trang Twitter.

Ở thành phố New York (Mỹ), 5 "Đại sứ Nhà vệ sinh" đã nhận được nhiệm vụ truy cập trang Twitter từ các nhà vệ sinh trên Quảng trường Thời đại để gửi lời chào mừng tới khách du lịch và những người đi mua sắm.

Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc đã gửi tin nhắn điện thoại di động đến người tị nạn Iraq tại Syria, theo đó, họ có thể sử dụng tin nhắn này... thay cho tiền, để nhận lương thực tại các cửa hàng địa phương.

Hàng nghìn con lợn tại Ai Cập đã bị giết thịt, mặc dù trước đó, Liên hợp quốc đã khẳng định việc giết lợn hàng loạt là một sai lầm nghiêm trọng do dịch cúm A/H1N1 (có tên gọi ban đầu là "dịch cúm lợn") không phải có nguyên nhân từ loài vật này.

Cổ động viên bóng đá người Nga được khuyên uống whisky trên đường từ Nga đến xứ Wales (Vương quốc Anh) để xem trận đấu vòng loại World Cup, nhằm mục đích... phòng ngừa sự xâm nhập của virus H1N1.

Cũng vì dịch cúm A/H1N1, ở Nhật Bản, người ta "kiêng" bắt tay nhau. Trong khi ở Italy, một nhà phát minh đã sáng chế ra máy chuyên cung cấp nước thánh - công việc trước đó thường thấy trong các nhà thờ.

Một số tên trộm ở Hà Lan đã vô tình sa lưới khi bị camera quan sát đường phố của Google phát hiện.

Một tên tội phạm ngạo mạn ở Anh đã đích thân gửi ảnh của mình đến tòa soạn báo. Lý do: Hắn không thích bức ảnh truy nã mà cảnh sát cung cấp, vì nó... quá xấu.

Tại Ấn Độ, một trận hỗn chiến trên không đã xảy giữa các phi công và các thành viên khác của phi hành đoàn trên một chuyến bay.

Trong khi đó, hai phi công người Mỹ do quá mải mê thao tác trên... máy tính cá nhân, nên đã để cho máy bay bay quá điểm hạ cánh tới 250km.

Hai phi công này lý giải rằng không phải là họ quên đáp xuống, mà là do hai chiếc máy tính cá nhân đã làm nhiễu định vị phương hướng của máy bay.

Một tòa án ở Arab Saudi đã tuyên phạt một người đàn ông 5 năm tù giam và 1.000 roi, vì tội huyênh hoang trên truyền hình về thành tích "giường chiếu" của mình.

Để tiết kiệm chi phí, một trường học ở Ireland đã yêu cầu học sinh phải tự mang theo giấy vệ sinh mỗi khi đến trường.Trong khi đó, các quan chức Cuba cho biết nước này phải đối mặt với nạn thiếu giấy vệ sinh trầm trọng.

Biến đổi khí hậu là một vấn đề lớn của năm 2009. Để tiết kiệm điện và nước, Tổng thống Venezuela Hugo Chavez yêu cầu mọi người không hát trong khi... tắm.

Các quan chức chống tham nhũng ở thủ đô Kathmandu của Nepal đã tìm ra một cách mà họ cho là hữu hiệu để ngăn chặn việc các nhân viên ở sân bay nhận tiền hối lộ. Đó là cho những người này mặc quần... không may túi.

Chuyện xảy ra ở tỉnh British Columbia của Canada. Một bé trai 11 tháng tuổi đã vô tình bấm vào số đường dây nóng của cảnh sát trong khi nghịch điện thoại của gia đình.

Cảnh sát ập tới, lục soát tìm kẻ gian và bất ngờ phát hiện cả một vườn cần sa do cha cậu bé trồng trong nhà. Cha cậu đã ngay lập tức bị bắt.

Một nhóm các nhà khoa học tại trường Đại học Newcastle của Anh đã đưa ra kết quả nghiên cứu thú vị về loài bò, hay nói đúng hơn là về kỹ thuật chăn nuôi bò sữa.

Nghiên cứu của họ khẳng định mỗi con bò nên được đặt một cái tên riêng và được cưng chiều như thú cưng trong gia đình, theo đó chúng sẽ cho sản lượng sữa cao hơn bình thường rất nhiều.

Đây vốn chẳng phải là chuyện lạ, vì từ năm 2004 tại Na Uy, người ta đã ban hành điều luật cho phép các "cô" bò được thư giãn 12 giờ trên những tấm nệm êm sau mỗi lần cho sữa.

Hội đồng địa phương của một ngôi làng tại Đông Nam nước Anh đã quyết định mặc kệ cho đường sá đầy "ổ gà", "ổ trâu". Theo họ, việc sửa sang cho con đường sạch đẹp, phẳng lì chỉ khiến người dân phóng nhanh, vượt ẩu mà thôi!

Một công dân 34 tuổi người Anh đã vượt qua hơn 30.000 đối thủ để giành được công việc được quảng cáo là "tốt nhất trên thế giới". Công việc anh phải làm là trông nom hòn đảo nhiệt đới ở dải đá ngầm Great Barrier trong thời gian 6 tháng.

Sau khi "Vua nhạc Pop" Michael Jackson đột ngột qua đời, người hâm mộ danh ca này bắt đầu yêu thích một cách đặc biệt bức tượng Ai Cập 3.000 năm tuổi được trưng bày tại bảo tàng Chicago (Mỹ).

Bức tượng đá vôi tạc hình khuôn mặt và nửa ngực của một người phụ nữ. Điều đặc biệt là nhân vật nữ này trông rất giống... Jacko./.

Thanh Phương (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục