Năm ngôi sao đáng xem nhất bảng F mùa World Cup năm nay

Bảng F của mùa World Cup 2014 không chỉ gây chú ý với 4 đội tuyển từ 4 châu lục mà còn hấp dẫn người hâm mộ nhờ những câu thủ tài năng như Lionel Messi, Edin Dzeko.
Năm ngôi sao đáng xem nhất bảng F mùa World Cup năm nay ảnh 1Cầu thủ Edin Dzeko của đội tuyểnBosnia&Herzegovina. (Nguồn: Getty)

Bảng F tại World Cup năm nay sẽ chứng kiến những cuộc chạm trán căng thẳng, nhưng không kém phần hấp dẫn của bốn đội tuyển tới từ bốn châu lục Argentina, Bosnia & Herzgovina, Nigeria và Iran.

Trên sân khấu túc cầu đó, năm ngôi sao dưới đây được chờ đợi sẽ làm bừng sáng không khí của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

1. Lionel Messi (Câu lạc bộ Barcelona/Quốc tịch Argentina)

Hiện nay, giới truyền thông và những người hâm mộ bóng đá gần như cạn nguồn mỹ từ dành cho Lionel Messi - một trong những tài năng lớn nhất của thế hệ cầu thủ thế giới đương đại.

Sinh ngày 24/6/1987, cựu thần đồng của bóng đá quốc gia Nam Mỹ này được coi là truyền nhân của "cậu bé vàng" Diego Maradona, nhưng tới nay vẫn chưa tỏa sáng trên đấu trường World Cup với những kỹ năng săn bàn vô song của mình.

Sau khi có màn trình diễn đầy thất vọng khi không thể ghi nổi một bàn thắng nào trong mùa World Cup 2010 ở Nam Phi, Messi tới Brazil lần này với quyết tâm đưa đội bóng quê nhà chinh phục cúp vàng thế giới.

Nếu Messi thể hiện đúng phong độ đỉnh cao với cái chân trái ma thuật, khả năng rê bóng-cầm bóng tuyệt đỉnh, những cú bứt phá của một vận động viên nước rút và dứt điểm chính xác, thì người Argentina hoàn toàn có thể mơ về chức vô địch World Cup năm nay.

2. Edin Dzeko (Manchester City/Bosnia & Herzegovina)

Dzeko sinh ngày 17/3/1986. Tuy không phải lúc nào cũng có những giây phút đáng tự hào trong sự nghiệp ở Manchester City (Anh) kể từ khi đến với đội bóng này năm 2011, song Edin Dzeko vẫn sẽ có cơ hội để khẳng định bản năng “sát thủ” của mình trên đất Brazil mua Hè này.

Khác với thời điểm ở xứ sở sương mù, tiền đạo 28 tuổi này sẽ không phải xuất phát từ băng ghế dự bị ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Hiện anh là lựa chọn số một trên hàng công của đội bóng Nam Âu và đặc biệt với thành tích ghi hơn 0,5 bàn/trận ở đấu trường quốc tế.

Còn ở cấp độ câu lạc bộ, anh từng đạt được kỷ lục ghi 0,6 bàn/trận khi còn thi đấu ở câu lạc bộ Wolfsburg (Đức) và giúp Wolfsburg giành danh hiệu vô địch Bundesliga.

Sau khi tận dụng rất tốt quãng thời gian nghỉ dưỡng thương của Sergio Aguero trong mùa giải vừa qua, Dzeko đã có nhiều đóng góp vô giá cho chức vô địch Giải Ngoại hạng Anh của Manchester City.

Là một tiền đạo có tầm vóc cao lớn và luôn giành lợi thế trong các cuộc không chiến, Dzeko chắc chắn sẽ là mũi nhọn đáng sợ nhất của Bosnia mùa World Cup này.

3. Miralem Pjanic (AS Roma/Bosnia & Herzegovina)

Mới 24 tuổi, Miralem Pjanic đang đạt tới đỉnh cao sự nghiệp bóng đá và tự khẳng định mình là một thành phần không thể thiếu trong những thành công của đội tuyển Bosnia.

Được biết đến là một tiền vệ công tài hoa, ngôi sao này sở hữu kỹ năng rê dắt bóng tốt, có các đường chuyền chuẩn xác, có nhãn quan chiến thuật và óc sáng tạo.

Rời câu lạc bộ Metz vào năm 2008 khi đội bóng này phải xuống hạng ở giải bóng đá Pháp, Pjanic được coi là một cầu thủ đầy triển vọng và được nhiều câu lạc bộ ở châu Âu thèm khát.

Cuối cùng, anh đã chọn bến đỗ AS Roma (Italy) sau một thời gian thi đấu ở Lyon, và đẳng cấp của anh đã được thể hiện trong thời gian phục vụ cho đội bóng thủ đô Italy.

Lớn lên ở Luxembourg và vào đội tuyển trẻ tại đó, Pjanic có thể lựa chọn thi đấu cho đội tuyển đất nước nhỏ bé này, song cuối cùng anh đã quyết định đại diện cho quê hương của cha mẹ mình.

Hiện đã có 46 lần khoác áo đội tuyển, Pjanic được trông đợi sẽ là đầu tàu của hàng tấn công Bosnia mùa Hè năm nay.


4. Victor Moses (Chelsea/Nigeria)

Moses sinh ngày 12/12/1990. Nhanh, mạnh và không ngại va chạm, đó là những gì Victor Moses có thể mang đến cho “Những chú đại bàng xanh” khi được bố trí chơi ở bên cánh hay trên hàng công.

Mặc dù sinh ra ở Nigeria, nhưng tiền đạo này đã tới Anh tìm kiếm tị nạn từ lúc 11 tuổi sau khi cha mẹ anh bị sát hại trong một cuộc nổi loạn ở quê nhà.

Moses nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ thời gian thi đấu giải bóng đá thiếu niên ở phía Nam thủ đô London và cũng từng đại diện cho nước Anh ở các giải trẻ.

Không đủ kiên nhẫn để lọt vào mắt xanh của các tuyển trạch viên đội tuyển Anh, Moses đã lựa chọn chơi bóng cho Nigeria vào năm 2011, nhưng tới một năm sau anh mới xuất hiện trong màu áo đội tuyển của châu Phi do một số lý do.

Vừa trải qua một mùa giải không thực sự ấn tượng khi được Chelsea cho Liverpool mượn, nhưng rất có thể sau World Cup lần này, anh sẽ được rất nhiều câu lạc bộ lớn trải thảm đỏ mời về nếu Moses tái hiện được những màn trình diễn đỉnh cao như hồi còn thi đấu cho Wigan Athletic.

Hiện Moses mới chỉ có 17 lần khoác áo đội tuyển Nigeria.

5. Ashkan Dejagah (Fulham/Iran)

Ashkan Dejagah sinh ngày 5/7/1986, cũng có hai quốc tịch như Moses và 13 lần khoác áo đội tuyển Iran.

Dejagah sinh ra ở Tehran, nhưng đã chuyển tới sinh sống tại Đức khi mới chỉ một tuổi.

Từng góp mặt trong thành phần các đội tuyển trẻ của “Những cỗ xe tăng Đức” cho tới lứa U-21, tiền vệ này không thật sự để lại nhiều ấn tượng đậm nét để có thể được huấn luyện viên Joachim Loew để ý.

Và khi thời cơ đến vào năm 2012, anh đã đáp lại tiếng gọi của Iran khi tận dụng điều luật của FIFA cho phép các cầu thủ được thay đổi quốc tịch dù chơi cho một đội tuyển U-21 của nước khác khi chưa tròn 21 tuổi. Bước đi này đã chứng tỏ vô cùng đúng đắn khi anh nhanh chóng trở thành nòng cốt trong đội hình của huấn luyện viên Carlos Queiroz.

ùa giải 2013-2014, cựu cầu thủ của Wolfsburg này đã được các cổ động viên của Fulham bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất đội. Dù không thể giúp Fulham tránh xuống hạng, anh vẫn là điểm sáng của câu lạc bộ thành London với sáu bàn thắng trong 25 lần ra sân.

Tại giải đấu lần này, mọi hy vọng của đội tuyển đến từ châu Á sẽ được đặt lên vai Dejagah, ngôi sao nổi tiếng nhất Iran kể từ thời của Ali Karimi và Ali Daei./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục