Nạn nhân "chiếc giầy bay" Beckham tri ân Sir Alex

Hai cựu danh thủ của Man United là David Beckham và Gary Neville đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới huấn luyện viên Alex Ferguson.
Trong số các học trò của Sir Alex Ferguson ở Manchester United, ngoài Eric Cantona và Cristiano Ronaldo được mua về thì người ta hay nhắc tới 6 cầu thủ thuộc "thế hệ 92", gồm những cầu thủ trẻ được Sir Alex đôn lên từ đội hình giành Cúp FA Trẻ năm 1992, gồm David Beckham, Paul Scholes, Gary Neville, Phil Neville, Nicky Butt và Ryan Giggs. Sau khi nghe tin Sir Alex chia tay sự nghiệp huấn luyện, những cầu thủ này đều đã lên tiếng tri ân người thầy vĩ đại. David Beckham tin rằng huấn luyện viên Alex Ferguson chính là người đã giúp anh đạt được những thành công như hiện tại và nếu không có ông thì sẽ không có Becks. "Tôi đã đọc được những itn tức về Sir Alex. Ông ấy không chỉ là một huấn luyện viên vĩ đại mà còn là một người cha của tôi từ năm 11 tuổi tới khi tôi chia tay M.U" - cầu thủ chạy cánh người Anh chia sẻ. "Nếu không có ông ấy có lẽ tôi sẽ không bao giờ đạt được thành công như hiện nay. Ông ấy hiểu rõ việc được khoác áo đội tuyển quốc gia có ý nghĩa lớn nhường nào đối với tôi. Ông ấy đã giúp tôi vượt qua những rắc rối ngoài sân cỏ sau World Cup 1998. Ông ấy luôn ủng hộ và bảo vệ tôi. Ông ấy cần được nghỉ ngơi sau một thời gian dài cống hiến." Ngôi sao hiện đang khoác áo Paris Saint-Germain đã cùng M.U giành được 6 chức vô địch Premier League, hai Cúp FA và một Champions League cùng M.U trước khi chuyển sang khoác áo Real Madrid. Chuyện Becks chia tay M.U cũng khiến báo giới tốn nhiều giấy mực, gắn liền với sự kiện "Chiếc giầy bay". Theo báo chí Anh thì Sir Alex là người không ủng hộ việc Becks kết hôn với ca sĩ của nhóm Spice Girls là Victoria Adams. Mỗi quan hệ giữa hai thầy trò đã không thể cứu vãn được sau trận thua Arsenal tháng 2/2003 ở Cup FA. Trong phòng thay đồ sau trận đấu, Sir Alex đã đá chiếc giày trúng vào mí mắt Beckham, để lại một vết rách nhìn rất rõ. Và cuối mùa giải đó, Sir Alex đã bán Becks cho Real Madrid. Trong khi đó, hậu vệ Gary Neville thì gắn bó với M.U cho tới tận mùa giải trước, trước khi treo giày để chuyển sang làm bình luận viên. Anh bày tỏ: "Tôi cảm thấy may mắn khi được làm việc với một huấn luyện viên vĩ đại nhất mọi thời đại. Đây thực sự là một ngày buồn của các cổ đọng viên M.U. Với tư cách của một bình luận viên, tôi đã cảm thấy bớt thú vị khi không còn sự góp mặt của một nhân vật đặc biệt". Trong khi đó, trong số các cầu thủ hiện đang thi đấu cho M.U thì Rio Ferdinand là người đầu tiên lên tiếng bày tỏ cảm xúc về sự kiện Sir Alex sẽ nghỉ hưu. Vào ngày hôm nay, một số cầu thủ dẫn đầu là Wayne Rooney và Robin van Persie sẽ đi xem đua ngựa, cuộc đua có chú ngựa của Sir Alex tham dự./.
Nạn nhân "chiếc giầy bay" Beckham tri ân Sir Alex ảnh 1
Sir Alex và Beckham từng gây cơn bão dư luận sau vụ "ném giầy" trong phòng thay đồ

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục