Napoli sa thải Reja, Donadoni tái xuất

Cuối cùng thì điều không thể xảy ra cũng đã xảy ra. Napoli đã chia tay “mối tình ngọt ngào” với nhà cầm quân già lão Edy Reja để hướng đến một sự đổi mới, hòng thoát khỏi cuộc khủng hoảng đã nhấn chìm họ suốt hai tháng qua. Và đó là dịp để cựu huấn luyện viên đội tuyển Italy, Roberto Donadoni, trở lại với ghế huấn luyện.

Cuối cùng thì điều không thể xảy ra cũng đã xảy ra. Napoli đã chia tay “mối tình ngọt ngào” với nhà cầm quân già lão Edy Reja để hướng đến một sự đổi mới, hòng thoát khỏi cuộc khủng hoảng đã nhấn chìm họ suốt hai tháng qua. Và đó là dịp để cựu huấn luyện viên đội tuyển Italy, Roberto Donadoni, trở lại với ghế huấn luyện.

Chiều qua, Donadoni đã bay từ Milan tới Napoli để chính thức trở thành huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Napoli theo một hợp đồng có thời hạn đến hết mùa 2010-2011 để thay cho Reja, người bị sa thải trước đó 20 tiếng đồng hồ.

Trong buổi họp báo ra mắt, cựu chiến lược gia từng thất bại với đội tuyển Italy tại EURO 2008 này đã thẳng thắn tuyên bố rằng người hâm mộ Napoli hãy đừng đặt quá nhiều kỳ vọng vào ông. "Đây không phải lúc để nói về khả năng dự cúp châu Âu".

Không phải Donadoni sợ thất bại hay cảm thấy thiếu tự tin với lần tái xuất sau gần 9 tháng thất nghiệp, mà tình cảnh của Napoli hiện đang ở mức quá đỗi bi đát. Đó là "di sản" xuống cấp nghiêm trọng  của Reja mà Donadoni có nhiệm vụ phục dựng ngay trong mùa này.

Edoardo Reja là người được yêu mến bậc nhất ở thành phố Napoli, được gọi thân mật bằng tên "Edy", là bởi những điều kỳ diệu mà ông đã làm được kể từ khi đến thay Ventura dẫn dắt đội bóng áo xanh từ năm 2005. Khi đó Napoli vừa tái sinh  và còn chơi ở Serie C1.

Tuy nhiên, chỉ sau 4 năm, phép màu của Edy đã hết linh nghiệm. Napoli không thắng bất kỳ trận nào kể từ 11/1, rơi một mạch 8 bậc và trận thua Lazio 0-2 ngay trên sân nhà cuối tuần qua là dấu chấm hết. Dù biết ơn và ủng hộ ông hết mình, ban lãnh đạo Napoli vẫn không còn sự lựa chọn nào khác.

Và chủ tịch De Laurentiis lập tức đặt niềm tin vào Donadoni, người từng gây ấn tượng mạnh khi còn dẫn dắt Livormo cách đây 3 năm. Bằng chứng  là ông không cầu cứu một phương án chữa cháy tạm thời mà sẵn sàng trao cho Donadoni một kế hoạch dài hơi với một bản hợp đồng dài tới 2 năm rưỡi.

Cựu tiền vệ cánh phải của Milan thời vàng son cũng không mất nhiều thời gian để chấp nhận đương đầu thử thách, khi khát khao trở lại sân cỏ đã được ông ấp ủ vài tháng qua. Tuy nhiên, đúng như những gì Donadoni thẳng thắn thừa nhận, ông còn cả núi công việc ở đội bóng mới, mà khả năng thành công còn quá mông lung.

Trước hết là nhiệm vụ khôi phục lại sự tự tin của các cầu thủ, điều không hề dễ dàng khi cả đội đang ở trong trạng thái run rẩy bởi 7 thất bại trong 9 trận liên tiếp vừa qua.

Cuối tuần này Napoli sẽ làm khách trên sân Reggina, đối thủ sẽ chơi liều chết để cứu vãn cơ hội trụ hạng, và nếu không kịp thời đưa ra những chấn chỉnh, Donadoni nhiều khả năng sẽ phải chịu thất bại đầu tiên. Trận tiếp sau đó còn gian nan hơn nữa khi đối thủ là Milan, rồi Sampdoria, Atalanta và Cagliari, những đội bóng hết sức khó lường.

Nếu cuối mùa mà Napoli không thể giành được một suất dự cúp châu Âu như mục tiêu đề ra, họ sẽ mất đi những ngôi sao sáng nhất như Lavezzi, Hamsik hay Santacroce. Đó mới là điều tệ hại nhất, mà nếu không ngăn được, Donadoni cũng khó có cửa thực hiện tiếp hợp đồng./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục