Nén tâm hương “Tri ân Đại tướng - Người hiền”

“Tri ân Đại tướng-Người hiền” tập hợp các bài thơ và những câu chuyện, hồi ức của tác giả về vị tướng huyền thoại của dân tộc.

Sáng 1/1, tác giả Nguyễn Thị Mỹ Dung đã kính tặng Văn phòng Đại tướng Võ Nguyên Giáp 40 cuốn sách “Tri ân Đại tướng-Người hiền.”

“Tri ân Đại tướng-Người hiền” tập hợp các bài thơ và những câu chuyện, hồi ức của tác giả về vị tướng huyền thoại của dân tộc. Không chỉ có vậy, “Tri ân Đại tướng-Người hiền” còn là những bức ảnh mà tác giả Nguyễn Thị Mỹ Dung chụp với Đại tướng và những bức hình mà tác giả chụp về Đại tướng.

“Khi cả dân tộc lặng đi trong nỗi đau Đại tướng ra đi, những đoàn người nối dài trên khu phố Hoàng Diệu, lặng lẽ và kiên nhẫn để được vào viếng Người, tôi cảm thấy mình không thể ngồi yên! Tôi đã đến và ghi lại, chụp lại những thời khắc ấy,” tác giả Nguyễn Thị Mỹ Dung  chia sẻ.

Nén tâm hương “Tri ân Đại tướng - Người hiền” ảnh 1Tập sách "Tri ân Đại tướng-Người hiền" (Ảnh: An Ngọc/Vietnam+)

Bà kể, khi Đại tướng còn tại thế, bà đã mười lần vinh dự được đến thăm văn phòng Đại tướng; trong đó có tám lần được trực tiếp trò chuyện cùng Người. “Sau mỗi lần được gặp Đại tướng, tôi đều ghi lại những cảm xúc của mình và những bài học thu nhận được từ lời dạy của Đại tướng. Nay, những bài viết đó được tập hợp trong tập sách ‘Tri ân Đại tướng-Người hiền’ này,” bà Dung tâm sự.

Tay cầm cuốn sách, ánh mắt rưng rưng xúc động, bà kể rằng, ngay khi nghe tin Đại tướng ra đi, bà đã có ý định thực hiện cuốn sách này để kính dâng hương linh Đại tướng. “Tôi muốn góp phần ghi lại những hình ảnh, ký ức về Đại tướng,” tác giả Nguyễn Thị Mỹ Dung bộc bạch.

Lặng đi trong những câu chuyện, dòng hồi ức về người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam, bà bảo: “Người đã về với đất Mẹ ngàn thu nhưng những bài học, lời dạy của Người vẫn luôn in đậm trong tâm thức tôi. Sinh thời, Đại tướng luôn chú trọng đến việc bồi dưỡng, đào tạo thế hệ tương lai, giáo dục truyền thống, lịch sử dân tộc cho thế hệ trẻ. Bài học đó tôi không bao giờ quên và vẫn thường nhắc lại với con cháu trong gia đình.”

Đón nhận tấm lòng thành của tác giả, ông Võ Điện Biên, con trai cố Đại tướng xúc động cho biết, hiện nay, Văn phòng Đại tướng và gia đình đang tiến hành sưu tầm, tập hợp và hệ thống hóa lại các tư liệu về Đại tướng. Tập sách sẽ góp phần vào khối tư liệu ấy để thế hệ sau hiểu hơn về cuộc đời, sự nghiệp của vị tướng tài ba của dân tộc.

Người về cực lạc Tây Phương

Độ trì đất nước con đường tiến lên
Mạnh giàu, vạn thuở bình yên!
Gương trong Đại tướng – Người Hiền - sáng soi
Tiếc thương Đại tướng về trời
Nhân dân, nhân loại đời đời nhớ ơn!
Tượng đồng, bia đá cũng mòn
Tâm - Tài tướng Võ như non nước mình!

Hoa cúc vẫn trải vàng lối vào nhà Đại tướng. Tác giả Nguyễn Thị Mỹ Dung xúc động đọc những vần thơ về Tướng Giáp trong sáng 1/1./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục