Neymar bị chỉ trích vì ''khóc nhè" sau trận gặp tuyển Costa Rica
Tờ báo lớn nhất Brazil, O Globo, ngay lập tức chỉ trích trên trang web của mình rằng "thật không bình thường khi Neymar khóc trong trận đấu thứ hai ở World Cup."
Sau chiến thắng nhọc nhằn ở những phút bù giờ trước Costa Rica, ngôi sao Neymar đã ôm mặt khóc trên sân cỏ. (Nguồn: THX/TTXVN)
Sau chiến thắng nhọc nhằn ở những phút bù giờ trước Costa Rica, ngôi sao Neymar của Brazil đã ôm mặt khóc trên sân cỏ. Hành động này nhận nhiều chỉ trích của báo chí trong nước.
Tờ báo lớn nhất Brazil, O Globo, ngay lập tức chỉ trích trên trang web của mình rằng "thật không bình thường khi Neymar khóc trong trận đấu thứ hai ở World Cup," đồng thời nhấn mạnh rằng một đội bóng phải thể hiện sức mạnh tinh thần, không phải sự "mong manh."
O Globo bình luận rằng "những giọt nước mắt của Neymar là điều đáng lo ngại."
Trước các chỉ trích này, Neymar đã cố gắng để xoa dịu bằng cách viết trên Twitter rằng "Mọi người đều biết tôi đến với World Cup cùng chân phải bị mổ vào đầu tháng Ba. Đó chỉ là những giọt nước mắt của niềm vui, của sự cố gắng vượt qua và của sức mạnh."
Huấn luyện viên Tite cũng bênh vực Neymar và giải thích thêm rằng: "Có một điều tôi có thể nói về những giọt nước mắt của Neymar: Đó là niềm vui và trách nhiệm. Vì áp lực để chơi cho Brazil là rất lớn đối anh ấy. Và Neymar đã can đảm để thực hiện vai trò của mình."
Brazil đang dẫn đầu bảng E với 4 điểm, tiếp theo là Thụy Sĩ (4 điểm), Serbia (3 điểm) và Costa Rica (0 điểm). Đội tuyển vàng xanh chỉ cần một trận hòa trước Serbia vào 27/6 tới là chắc chắn vào vòng sau./.
Ngoại trừ một vài tình huống dứt điểm không có độ nguy hiểm, tất cả những gì Neymar để lại chỉ là những bước đi tập tễnh, những pha bứt tốc chậm chạp hay những tình huống xử lý bóng thiếu tập trung.
Sau 2 trận ở World Cup 2018, Cristiano Ronaldo đã chinh phục và phá nhiều kỷ lục ghi bàn, tuy nhiên, vẫn còn nhiều kỷ lục đang chờ siêu sao người Bồ Đào Nha chinh phục.
Philippe Coutinho và Neymar đã thay nhau lập công để giúp Brazil đánh bại Costa Rica 2-0 đầy kịch tính ở những phút bù giờ tại lượt trận thứ 2 bảng E World Cup 2018.
Sau khi giải tỏa được tâm lý bằng bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 cho Brazil trước Costa Rica ở lượt trận 2 bảng E của World Cup 2018, Neymar đã có pha trình diễn kỹ thuật cá nhân cực kỳ điệu nghệ.
Cú volley cháy lưới Argentina của hậu vệ phải đội tuyển Pháp Benjamin Pavard đã được bình chọn là Bàn thắng đẹp nhất tại World Cup 2018 vừa kết thúc cách đây hai tuần trên các sân cỏ nước Nga.
Khi toàn đội Pháp ăn mừng tưng bừng sau tiếng còi chung cuộc, không ít ống kính và máy quay vẫn bám chặt lấy Luka Modric để lột tả lại khuôn mặt buồn bã của tiền vệ này.
Mỗi khi Croatia không thể triển khai những pha bóng ở trung lộ thì Perisic luôn là người tạo nên đột biến từ bên cánh với những pha dốc bóng đầy tốc độ.
Luka Modric đã xuất sắc vượt qua hàng loạt ứng viên sáng giá khác để giành danh hiệu Quả bóng vàng tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trên đất Nga.
Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Gareth Southgate đã lên tiếng bảo vệ Kane, ông cho rằng "rất khó" để thi đấu chỉ ba ngày sau khi thua Croatia ở vòng bán kết.
Trước thềm trận chung kết giữa đội tuyển Pháp và Croatia, tiền vệ Ivan Rakitic đã "nửa đùa nửa thật" rằng anh sẵn sàng xăm hình chiếc cúp lên trán nếu Croatia giành chức vô địch.
Từ một cầu thủ hạng hai ở nước Đức, Benjamin Pavard hiện không chỉ là hiện tượng của đội tuyển Pháp, mà còn là chìa khóa hy vọng của Les Bleus ở World Cup 2018, gợi lại hình ảnh Lilian Thuram.
Ivan Perisic, người hùng của Croatia trong chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Anh, có nguy cơ vắng mặt trong trận chung kết lịch sử với tuyển Pháp vào cuối tuần này.
Trận bán kết gặp Bỉ đã giúp cho tiện vệ đội tuyển Pháp Paul Pogba xóa tan mọi chỉ trích, khi anh có một trận đấu cực kỳ chắc chắn, có mặt ở hầu hết các điểm nóng ở tuyến giữa.
Huấn luyện viên Zlatko Dalic đã khen ngợi tinh thần quả cảm của các cầu thủ Croatia khi họ đã trải qua 3 trận đấu dài 120 phút, thậm chí nhiều người trong số đó đã nén đau để thi đấu.
Tuyến giữa của Croatia đang hoạt động rất nhịp nhàng, ăn khớp và sự có mặt của Brozovic rõ ràng là nhân tố quan trọng trong thành công của Croatia ở giải năm nay.
Tiền đạo đội trưởng Anh Harry Kane hiện là cầu thủ được tìm kiếm thông tin nhiều thứ tư trên mạng Internet, chỉ đứng sau Neymar (Brazil), Lionel Messi (Argentina) và Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha).
Sau khi cùng đồng đội vượt qua Bỉ để tiến vào chung kết, tiền vệ Pháp Paul Pogba đã bày tỏ tặng chiến thắng quan trọng này cho đội bóng thiếu niên Thái Lan mới ra khỏi hang Tham Luang.
Sau thất bại của đội tuyển Argentina trước Pháp ở vòng 1/8 và buộc phải kết thúc sớm giấc mơ World Cup, đội trưởng Lionel Messi dường như “biến mất” trên truyền thông và mạng xã hội.
Trong hành trình hướng đến ngôi vương của Pháp trên đất Nga, N'Golo Kante chính là sự khác biệt lớn nhất trong chiến thuật của huấn luyện viên Didier Deschamps.
Tiền vệ ngôi sao của đội tuyển Bỉ Eden Hazard tiết lộ đội bóng mà anh hâm mộ nhất khi còn là nhỏ chính là đội tuyển Pháp, đối thủ của “Quỷ Đỏ” trong trận Bán kết World Cup sẽ diễn ra vào đêm nay.
Những đường bóng điều tiết lối chơi của Jordan Henderson ngay phía trên bộ ba trung vệ là một yếu tố quan trọng giúp đội tuyển Anh có được những kết quả ấn tượng cho đến nay tại Nga.
Cuộc đua Vua phá lưới ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trên đất Nga đang đi dần đến hồi kết khi mà các ứng viên chỉ còn đúng hai trận đấu để nâng cao thành tích của mình.
Sau những hoài nghi trong quá khứ, việc Bỉ tiến sâu tại World Cup 2018 đã cho thấy "quả ngọt" mà huấn luyện viên Roberto Martinez gặt hái từ việc dám nghĩ, dám làm.
Từ một ngôi sao mang thiên hướng tấn công, De Bruyne chấp nhận lùi xuống phía sau để nhường cho bộ ba Mertens-Lukaku-Hazard tỏa sáng. Khi cần thiết, anh luôn biết cách bùng nổ.
Siêu tiền đạo người Thụy Điển Zlatan Ibrahimovic vừa đăng đàn trên mạng xã hội hứa hẹn sẽ mặc áo đấu của tuyển Anh tại sân Wembley (London) sau khi thua cược David Beckham.
Trung vệ Sergey Ignashevich của câu lạc bộ CSKA Moskva và đội tuyển quốc gia Nga đã quyết định giải nghệ ở tuổi 38, sau giải đấu lớn cuối cùng là World Cup 2018.
Huấn luyện viên trưởng tạm quyền của đội Tây Ban Nha Fernando Hierro ngày 8/7 đã quyết định ra đi sau khi La Furia Roja phải xách vali về nước sớm sau khi thất bại trước đội chủ nhà Nga ở vòng 1/8.
Ngay sau trận thua Croatia ở loạt sút luân lưu tại tứ kết, Alexander Samedov đã công bố quyết định chấm dứt sự nghiệp thi đấu quốc tế trong màu áo đội tuyển quốc gia Nga.
Là một trong bộ ba hàng ngự tuyển Anh, Maguire không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng ngự và với cú đánh đầu mạnh mẽ của mình đã mở tỷ số, khai thông thế bế tắc cho “Tam Sư" trận gặp Thụy Điển.
Tiền đạo huyền thoại Mario Kempes, thành viên đội tuyển Argentina đăng quang tại World Cup 1978, tuyên bố sẵn sàng đảm nhiệm chức huấn luyện viên trưởng đội bóng Albiceleste.
Modric đang có cơ hội rất lớn đi vào "ngôi đền huyền thoại" của bóng đá Croatia nếu như anh tiếp tục tỏa sáng để giúp đội nhà vượt qua Nga ở vòng tứ kết.