Ngán Paul Pogba đến tận cổ, Jose Mourinho mơ đến Toni Kroos...

Theo Mirror, Paul Pogba giờ được xem như "mồi câu," để Jose Mouirnho chèo kéo đưa về sân Old Trafford những bản hợp đồng chất lượng cho mùa giải mới.
Ngán Paul Pogba đến tận cổ, Jose Mourinho mơ đến Toni Kroos... ảnh 1Mourinho đã quá ngán ngẩm với Paul Pogba. (Nguồn: skysports)

Với việc chi ra đến 105 triệu euro để đưa Paul Pogba về Old Trafford, người hâm mộ đã rất kỳ vọng ngôi sao này sẽ cùng "Người đặc biệt" Jose Mourinho nhuộm đỏ trời Âu, giúp Manchester United lấy lại đươc vị thế của họ như những năm tháng xa xưa.

Tuy nhiên, thay vì sẽ là gương mặt mới ấn tượng, Paul Pogba với thân hình cao lớn như một vận động viên điền kinh lại chạy lon ton trên sân dường như chỉ để chứng minh rằng: tôi có ra sân thi đấu và xứng đáng được trả lương.

Chuyện cũng dễ hiểu khi tờ Mirror đưa tin, Mourinho ngày càng không ưa gì cầu thủ này khi mà anh ta chú ý đến trang phục, đầu tóc của mình nhiều hơn bóng đá; rằng anh chỉ muốn tạo ấn tượng trên Social-Media hơn thành tích thể thao.

Thậm chí, những cầu thủ đã gắn bó lâu năm với Manchester United cũng như rất nhiều cựu cầu thủ huyền thoại của họ cũng đang tự hỏi: Số bàn thắng mà Pogba đóng góp cho Manchester United phải nhân lên với bao nhiêu để bằng số kiểu tóc của anh mỗi khi ra sân "trình diễn," hay những Outfits đặc biệt của anh trên Instagram nhiều hơn lối chơi cũng như những đường kiến tạo.

Cách đây 2 năm, khi hay tin Pogba được Manchester United hỏi mua với cái giá khủng khiếp đó, thủ thành Gianluigi Buffon đã tủm tỉm cười và nói: "Cậu ấy đi với giá 105 triệu euro thật á? Đáng nể!"

Ngán Paul Pogba đến tận cổ, Jose Mourinho mơ đến Toni Kroos... ảnh 2Pogba gây thất vọng lớn so với những gì mà M.U đã bỏ ra để đưa anh về.

Sau 2 năm, Pogba dường như đã không đóng góp gì quá nhiều cho thành tích có phần kém cỏi của Manchester United - đội bóng mà giờ chỉ còn biết trong chờ vào FA Cup để khỏi trắng tay ở mùa này.

Điều này buộc Mourinho phải cải tổ mạnh mẽ, nhất là ở hàng phòng ngự cũng như tuyến tiền vệ.

[Mourinho xoay sở thế nào với bài toán Paul Pogba?]

Điều đặc biệt thú vị mà theo như tờ Mirror đưa tin là Paul Pogba lại một lần nữa đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch của Mourinho, nhưng lần này chỉ là mồi câu để ông "chèo kéo" Real nhả Toni Kroos và Raphael Varane. Theo tờ Mirror, Kroos giá vào khoảng 115 triệu euro và Varane rơi vào khoảng 80 triệu euro.

Nhưng, nếu Real không đồng ý, ông sẽ mang ý tưởng này đến với Paris Saint-Germain để đổi lấy Marco Verratti và Marquinhos. Ở đây, Mourinho hy vọng giấc mơ của mình sẽ thành hiên thực khi những ông chủ dầu mỏ của đội bóng thành Paris sẽ mang Pogba về thi đấu nơi quê nhà.

Ngán Paul Pogba đến tận cổ, Jose Mourinho mơ đến Toni Kroos... ảnh 3Toni Kroos trong tầm ngắm của Jose Mourinho. (Nguồn: Getty Images)

Giấc mơ của José Mourinho thật đẹp! Tuy nhiên, Real và PSG liệu có sẵn sàng đổi hai cầu thủ trụ cột của mình để lấy Pogba với phong độ như vậy hay không mới là điều đáng bàn đến.

Ngoài những cái tên kể trên, Mourinho còn đang muốn đưa Alex Sandro của Juventus về Manchester với giá 50 triệu euro thay cho Luke Shaw, người không còn đóng vai trò gì trong kế hoạch của ông mùa tới.

Không dừng ở đó, tờ La Cuarta của Chile thậm chí còn đưa tin, Manchester United đang mời chào Arturo Vidal của Bayern về Old Trafford bằng bản hợp đồng 4 năm cùng mức lương 14,4 triệu euro/năm.

Theo tờ báo này, Red Devils sẵn sàng trả 60 triệu euro để Bayern chấp nhận bán ngôi sao chỉ còn hợp đồng 1 năm nay sau khi chiêu mộ thành công tiền vệ trẻ Đức Leon Goretzka.

Nhưng để có được Vidal, Mourinho hẳn sẽ phải cạnh tranh với Antonino Conte, người từng huấn luyện tiền vệ người Chile này hồi còn ở Juventus. Bản thân Vidal cũng thừa nhận rằng Conte đã gọi cho mình và anh muốn đến Stamford Bridge./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục