Ngành vận tải “lì xì” hành khách đi lại đầu năm mới

Trên hành trình về quê đón Tết, nhiều hành khách cảm thấy ấm lòng vì những món quà “lì xì” may mắn đầu năm của các đơn vị vận tải.
Ngành vận tải “lì xì” hành khách đi lại đầu năm mới ảnh 1Hành khách cảm thấy ấm lòng khi nhận được "lì xì" đầu năm từ các hãng vận tải. (Ảnh: VietjetAir cung cấp)

Những cánh đào khoe sắc thắm báo hiệu một mùa Xuân mới đang về cũng là dịp để mọi người trở về nhà ăn Tết sum họp cùng gia đình.

Ấy nhưng, trên các chuyến xe, tàu, máy bay đầu năm, vẫn có nhiều vị khách đón Tết trên hành trình về quê, du Xuân… Dù hành trình đón Tết ở trên xe, nhiều hành khách cảm thấy ấm lòng vì những món quà “lì xì” may mắn làm ấm lòng họ.

Như thành thông lệ, chào đón năm mới, giữa các đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực vận tải và hành khách dường như có sự đồng cảm và gần gũi nhau hơn trong thời khắc chuyển giao.

Năm nay, ngành đường sắt cũng đã chuẩn bị chu đáo những món quà nhỏ nhằm làm ấm lòng lữ khách.

Theo đó, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cũng sẽ tổ chức đón Giao thừa cho những hành khách cuối cùng trên tàu.

Vào Giao thừa, ga Hà Nội sẽ phối hợp cùng với Xí nghiệp Vận dụng toa xe khách Hà Nội tổ chức đón những vị khách cuối năm. Giám đốc Xí nghiệp Vận dụng toa xe khách Huỳnh Cường tiết lộ: “Được biết, ở đầu ga Hà Nội, đêm 30 Tết, đích thân lãnh đạo nhà ga và lãnh đạo Xí nghiệp Vận dụng Toa xe khách Hà Nội sẽ trực tiếp đón hành khách và tổ lái tàu cuối cùng của năm cũ.”

Thường chuyến tàu đêm giao thừa bao giờ cũng vắng vẻ nên “nhà tàu" sẽ tập trung mọi người vào toa giữa và tổ chức tiệc nhỏ mừng năm mới.

“Trong bữa tiệc này, trưởng tàu sẽ 'lì xì' đầu năm và chúc hành khánh đi tàu sớm sum vầy cùng gia đình. Năm ngoái, chuyến tàu đêm giao thừa của ngành đường sắt về ga Hà Nội chỉ còn vài chục hành khách,” ông Cường cho hay.

Ông Cường cũng cho biết thêm, đến thời khắc thiêng liêng, Trưởng tàu sẽ đọc lời chúc năm mới và mời hành khách quây quần cùng nhân viên ở toa giữa tàu cùng nâng ly chào đón một năm mới an lành.

“Lúc ấy, không còn phân biệt nhân viên tàu, hành khách mà chỉ còn lại sự đầm ấm, tình cảm yêu thương, niềm vui của mọi người trên cùng một cung đường hành trình,” ông Cường chia sẻ.

Góp phần làm chiếc cầu nối cho những người con trở về sum vầy cùng gia đình cũng như đem niềm vui du Xuân đến mọi nhà, hãng Hàng không giá rẻ Jetstar Pacific cũng có những chương trình tặng quà đầu năm cho hành khách.

Ông Nguyễn Tiến Sỹ, người phát ngôn của Jetstar Pacific cho biết, trong dịp Tết Giáp Ngọ 2014, bên cạnh việc tăng cường nhân sự và chuẩn bị các phương án phục vụ hành khách đi lại trong dịp cao điểm Tết, Jetstar Pacific dành gần 100 triệu đồng để tặng quà may mắn cho hành khách trên 43 chuyến bay gồm các chuyến bay cuối ngày 30 Tết và tất cả các chuyến bay của ngày mồng 1 Tết Nguyên đán kèm theo lời chúc mừng năm mới.

“Hãng cũng dự kiến sẽ có khoảng gần 10.000 hành khách bay cùng Jetstar Pacific trong thời khắc chuyển giao của năm. Mỗi hành khách sẽ được tặng một món quà “lì xì” đầu năm,” ông Sỹ cho hay.

Hòa chung không khí đón Tết của đất nước, hãng Hàng không VietjetAir dành tặng hàng chục nghìn bao lì xì may mắn cho hành khách bay vào đêm giao thừa và ngày đầu năm mới.

Vào những ngày cuối năm cũ, bến xe Giáp Bát (Hà Nội) cũng tổ chức đưa tiễn những chuyến xe cuối cùng của năm.

Theo lãnh đạo bến xe Giáp Bát, giao thừa năm nay, bến xe sẽ tổ chức phát quà cho nhà xe và hành khách. Nhà xe nào ở lại bến trong đêm 30 Tết sẽ được tặng một món quà mang ý nghĩa động viên, chúc một năm mới lái xe an toàn, thượng lộ bình an.

Bên cạnh đó, với những hành khách về quê muộn đi chuyến xe cuối cùng trong bến, bến xe cũng có phần quà nhỏ để động viên tinh thần trên hành trình hồi hương ăn Tết.

“Hành khách trên những chuyến tàu, chuyến xe đêm 30 là mong mỏi về quê sớm và trông ngóng gia đình nhất vì hành trình này dài hơn so với những chuyến bay, gợi cho họ cảm giác tha hương trong thời khắc sum họp của mỗi gia đình,” đại diện các đơn vị bến xe và đường sắt chia sẻ.

Với nhiều người, thời khắc đón năm mới đơn giản chỉ chỉ vỏn vẹn có tiếng xình xịch của bánh xe, tiếng còi tàu hú vang vội để rồi im bặt. Thế nhưng, hành khách cũng cảm thấy ấm lòng, thấy được chia sẻ tình cảm nồng ấm vì chính những người làm trong hoạt động kinh doanh vận tải đã mải miết góp công sức nhỏ bé của mình để nối lại hàng triệu những bờ vui cho hàng ngàn vạn du khách từ khắp mọi miền Tổ quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục