Ngày đẫm máu nhất tại Iraq trong hơn hai năm qua

Ngày 23/7 đã trở thành ngày đẫm máu nhất ở Iraq trong hơn hai năm qua khi hàng loạt vụ nổ bom xảy ra liên tiếp trên khắp nước này.
Ngày 23/7 đã trở thành ngày đẫm máu nhất ở Iraq trong hơn hai năm qua khi hàng loạt vụ nổ bom xảy ra liên tiếp trên khắp nước này. Tính đến chiều 23/7, các vụ đánh bom liên hoàn đã cướp đi sinh mạng của 91 người, và làm 161 người bị thương.

Giới chức địa phương cho biết con số thương vong có thể còn gia tăng. Đây là ngày có số người chết và bị thương cao nhất ở Iraq kể từ tháng 5/2010. Ba tuần trước, mạng lưới khủng bố al-Qaeđa đã tuyên bố sẽ chiếm lại các cứ điểm từ tay quân chính phủ.

Vụ bạo lực đẫm máu nhất xảy ra tại thị trấn Taji, cách thủ đô Baghdad chỉ 25 km về phía Bắc, gồm một vụ tấn công liều chết và một số vụ đánh bom ven đường khiến 18 người thiệt mạng và 29 người bị thương.

Còn tại thị trấn Dhuluiyah thuộc tỉnh Salahudin, cách thủ đô Baghdad 80 km về phía Bắc, các tay súng chưa rõ danh tính được trang bị vũ khí hạng nặng đã tấn công một căn cứ quân sự tại đây, làm 15 binh sỹ và 2 thành viên nhóm thân chính phủ Sahwa thiệt mạng.

Một nhóm khác cũng tấn công một trạm kiểm soát của nhóm thân chính phủ Sahwa ở ngoại ô thành phố Samarra, cách Baghdad 110 km về phía Bắc, làm 2 binh sỹ thiệt mạng và 3 người khác bị thương. Còn tại tỉnh Diyala, 3 chiếc xe máy được cài bom cũng phát nổ làm 19 người thương vong.

Trong khi đó, hàng loạt vụ đánh bom và xả súng ngay tại thủ đô Baghdad và nhiều địa phương ở miền Bắc Iraq như Saadiyah, Khan Beni Saad, Kirkuk, Tuz Khurmatu và Dibis, đã làm 45 người thiệt mạng và ít nhất 74 người bị thương.

Đáng kể nhất là tại thành phố Tuz Khurmatu, nơi xảy ra hai vụ đánh bom xe và 3 vụ nổ khác, gây nhiều thương vong cho dân thường./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục