Ngày hội World Cup 2014 tại đất nước chiến tranh Syria

Trong khi cả thế giới đang háo hức với World Cup, thì dường như giấc mơ được thưởng thức những trận cầu đỉnh cao đang trở nên quá xa vời với người dân Syria.
Ngày hội World Cup 2014 tại đất nước chiến tranh Syria ảnh 1Tình hình bất ổn ở Syria khiến người dân rất khó để xem bóng đá. Ảnh minh họa. (Nguồn: (Nguồn: AFP/TTXVN))

Trong khi cả thế giới đang háo hức với ngày hội bóng đá được tổ chức 4 năm một lần, vừa khai cuộc tại đất nước Brazil, dường như giấc mơ được thưởng thức những trận cầu đỉnh cao đang trở nên quá xa vời đối với người dân Syria - đất nước đang bị tàn phá bởi cuộc nội chiến.

Một số người thậm chí còn nói rằng những căng thẳng chính trị giữa Damascus và Doha đã "tràn sang" cả lĩnh vực thể thao, với việc mạng lưới "beIN SPORTS" của Qatar đang độc quyền phát sóng các trận đấu trong khuôn khổ World Cup 2014 tại khu vực.

Tại al-Souwayqa, một khu chợ chuyên bán các thiết bị thu phát vệ tinh, các chủ cửa hàng tỏ ra ngán ngẩm khi không thể đáp ứng được các nhu cầu của những người hâm mộ cuồng nhiệt môn thể thao vua. Trước đây, những người bán lẻ thiết bị thường tìm mọi cách "sáng tạo" vượt qua sự độc quyền phát sóng bằng cách giải mã tín hiệu các kênh phát sóng các sự kiện thể thao quốc tế. "Tuy nhiên, năm nay mọi thứ dường như trở nên khó khăn hơn khi kênh truyền hình của Qatar đã đầu tư một khoản tiền lớn để ngăn chặn các nỗ lực ăn cắp bản quyền", Anas Youssefi, chủ một cửa hàng, cho biết.

Trong khi đó, ông Haj Salim Nassar, chủ một cửa hàng thiết bị vệ tinh lâu đời nhất ở khu vực al-Souwayqa, cũng khẳng định rằng lần này mọi nỗ lực giải mã tín hiệu đều không thể. Theo lời ông Nassar, kênh truyền hình của Qatar cũng bán các thiết bị đầu thu đặc biệt với các thẻ giải mã kèm theo, nhưng số lượng bán ra cũng rất hạn chế vì giá của mỗi thiết bị này kèm theo thẻ giải mã lên tới 42 ngàn Lira (khoảng 280 USD), gấp hai lần so với mức lương trung bình của người dân Syria.

Tuy nhiên, hy vọng chưa phải chấm dứt hoàn toàn đối với người dân hâm mộ bóng đá ở Syria. Các quán càphê ở thủ đô Damascus vẫn đang nhộn nhịp chuẩn bị chào đón các khách hàng tới thưởng thức đồ uống và chờ đón cơ hội được xem các trận đấu bóng đá đỉnh cao.

Ông Abu Jamil, chủ một quán cà phê ở đường Mazze, nói rằng: "Nếu có bất kỳ cách nào khác để xem World Cup, chúng tôi sẽ không trả bất kỳ đồng Lira nào cho người Qatar. Chúng tôi đang chờ đợi xem có kênh truyền hình nào thông báo phát sóng các trận đấu trong khuôn khổ World Cup thông qua vệ tinh Hot Bird hay không. Nếu được, chúng tôi sẵn sàng ngồi xem các trận đấu cho dù lời bình luận thuộc ngôn ngữ khác"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục