Ngày Jacko qua đời là buồn nhất trên Internet

Theo một nghiên cứu, giới blogger coi ngày bầu cử của nước Mỹ là ngày hạnh phúc nhất, còn ngày Jacko qua đời là buồn thảm nhất.
Theo một nghiên cứu đối với 2,3 triệu người sử dụng blog về tâm trạng của con người trên thế giới mạng, ngày bầu cử của Mỹ, 4/11/2008, là ngày hạnh phúc nhất trong vòng 4 năm trở lại đây, trong khi ngày Michael Jackson qua đời là ngày buồn thảm nhất.
 
Những cảm xúc vui, buồn, tự hào hay điên khùng đang được thể hiện rõ ràng trên Internet. Và các blog cá nhân giống như những nhật ký riêng bày tỏ những cảm xúc đó.
 
Chris Danforth, một chuyên gia máy tính tại Đại học Vermont cho biết, sự gia tăng của các trang dữ liệu công cộng này giúp cho các nhà nghiên cứu tìm được cách thức tốt hơn để đo mức độ hạnh phúc của con người. "Họ cảm thấy như họ đang giao tiếp với bạn bè," Danforth, đồng tác giả của nghiên cứu kể trên, cho biết. "Chúng tôi như thể đang nhìn qua vai họ."

Bằng cách phân tích nội dung của những blog cá nhân, Danforth và Peter Dodds, là một nhà toán học tại đại học này, có thể nghiên cứu con người trong một môi trường tự nhiên hơn so với những nghiên cứu về cảm xúc hạnh phúc trước đó, thông qua bản câu hỏi điều tra cá nhân rất có thể đã bị xuyên tạc câu trả lời hoặc có những hồi tưởng không chính xác.
 
Những nhà nghiên cứu đã phân tích từ ngữ của gần 10 triệu câu có từ "feel" (cảm thấy), được viết trong gần 2,3 triệu blog cá nhân trên toàn thế giới trong vòng 4 năm trở lại đây. Danforth và Dodd cũng áp dụng phương pháp này đối với các lời bài hát, bài phát biểu và các tin nhắn Twitter. Sau đó, Dodd ghi lại, giúp cung cấp một "phép đo tức thì" cho "mô hình của cảm xúc".
 
Nhiều chuyên gia cũng đang tìm kiếm những cách thức khác để thể hiện các cảm xúc bằng các số liệu điện tử, như một ứng dụng mới của iPhone được cung cấp bởi một nhà tâm lý học của Đại học Havard giúp người sử dụng có thể ghi lại cảm xúc./.

Vũ Hà (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục