"Nghề báo hấp dẫn nhưng nhuận bút lại không... ngon"

Chợt thấy thú vị và tò mò về ý tưởng thế giới "sao," người nổi tiếng hiện đang "lấn sân" trên các trang báo, họ nghĩ gì về nghề báo?
Lướt qua các trang báo mới trong ngày, chợt thấy mảng tin tức về  “sao” quá phong phú. Chân dung, đời tư và cả những phát ngôn của người nổi tiếng đang được khai thác theo kiểu “muôn hồng ngàn tía” khiến độc giả và ngay bản thân trang báo luôn trong trạng thái bị “bội thực.”

Một ngày đẹp trời, trên mặt báo, công chúng được “mãn nhãn” về người nổi tiếng nọ như một thiên thần với  ngàn “lời có cánh”. Và cũng là chính họ bỗng lên cơn thịnh nộ trước người nổi tiếng kia không may gây ra “thảm họa”… thời trang, hoặc MC hay trên chiếc “ghế nóng” đầy trớ trêu của một cuộc thi thố.

Chợt thấy thú vị và tò mò làm sao về ý tưởng “những người khổng lồ” là ngôi sao, thần tượng đã và đang nghĩ gì về báo chí?

Nghề báo hấp dẫn, nhưng...

Trong giới showbiz vẫn dành biệt danh nghệ sỹ đa-di-năng cho Thái Thùy Linh. Cô ca sỹ phá cách trong Sao Mai điểm hẹn 2004 không chỉ nổi tiếng trên mặt báo bởi những tranh cãi xung quanh album “Bộ đội” và những sóng gió khi “rộ” lên việc làm mẹ đơn thân mà nữ ca sỹ Thái Thùy Linh còn nổi tiếng trên mặt báo vì chính cô là tác giả của những bài phỏng vấn “sao” khá ấn tượng, tiếp cận những góc khuất của người nổi tiếng cũng như giới showbiz.

Thái Thùy Linh chia sẻ mối nhân duyên làm phóng viên của mình: “Tôi là người thích rất nhiều thứ. Khi thích tôi phải làm bằng được mới chịu thôi. Viết báo cũng như vậy.”

- Chị là ca sỹ, viết về showbiz hay những bài phỏng vấn người nổi tiếng mới lạ, hấp dẫn cũng dễ dàng hơn?

Thái Thùy Linh cười, đáp trả câu hỏi của tôi: “Dễ vậy, ca sỹ bọn tôi tranh nhau đi làm nhà báo hết rồi! Cũng được nổi tiếng không thua ca sỹ mà được nhiều người xem trọng…

Làm ca sỹ, hoạt động trong giới giải trí mình hiểu được những cao sâu của giới showbiz là đúng. Những cái đó chẳng khoe khoang hay bôi xấu lên mặt báo được. Đó là cái riêng của nghề, bất khả xâm phạm.

Viết về người nổi tiếng không phải biết, quen, thân thì bài sẽ hay. Tác giả phải có sự đồng cảm và tinh tế mới khiến nhân vật lôi hết ruột gan, như đang bị thôi miên, thậm chí còn xù… lông trong cuộc phỏng vấn.”

- Đã tạo được dấu ấn như vậy, sao chị lại dừng bút?

Thực ra, phụ nữ lạ lắm! Vào một ngày đẹp trời, mình bỗng thích cái áo này và cũng chán nó ngay ngày hôm sau.

Tôi thích viết báo, khi là độc giả, đứng phía ngoài mình thấy nó thật hấp dẫn. Tôi đã lao vào, sống trong nó để thấy quả thực viết báo thú vị thật.

Nhưng khi vào rồi mình… hẫng bởi những cái kém thú vị. Nghề báo  cũng như một món ăn lạ, nhìn hấp dẫn nhưng nhuận bút lại chẳng... "ngon" chút nào (cười)!

Nghề báo cũng giống làm ca sỹ, một bài báo mà tác giả bỏ nhiều tâm sức, tìm tòi tận lực bản chất sự việc nhưng khi lên mặt báo lại phải “hạ tông,” nói giảm, viết tránh để “né” đi sự “đụng chạm.”

Và khi thấy nhà báo sau khi cống hiến bầu nhiệt huyết, son trẻ nhưng thành quả thu lại quá bẽ bàng, tôi đã hết thích việc cầm… bút.

Dẫu là cuộc dạo chơi, tôi cũng đã có những trải nghiệm rất quý giá sau những ngày viết báo. Dường như, tôi vững tin và hài hòa hơn với nghề ca sỹ của mình.

Tôi thường bị “phải lòng” các nữ nhà báo

Là người nổi tiếng từng bị “ném đá” về phong cách biểu diễn có phần  “dị”  và “gu” thời trang khác biệt đến mức trở thành “thảm họa”, nhưng ca sỹ Tùng Dương rất hào hứng chia sẻ về ước mơ  không thành: “Tôi rất ngưỡng mộ nghề báo. Nếu không được trời phú có giọng hát hay và làm ca sỹ, Tùng Dương tôi sẽ theo đuổi nghề báo.”

- Quả thực cá nhân tôi rất tò muốn biết trong suy nghĩ của ca sỹ Tùng Dương, nghề báo như thế nào?

Đó là một nghề vất vả. Một nghề phải tìm tòi và sáng tạo. Vì nghề báo phải tìm ra, tái hiện muôn mặt của đời sống. Nhà báo, họ là những người cần cù, dũng cảm và sắc sảo.

Cũng giống chúng tôi, nhà báo cũng như người nghệ sỹ. Họ gặp gỡ, cảm nhận và sáng tác bài báo như chính tằm nhả tơ, để đem lại cho công chúng tác phẩm nghệ thuật đẹp và chân thực.

- Là một người nổi tiếng, anh nghĩ sao trước ý kiến “tin tức về thế giới giải trí đang khiến báo chí bị "bội thực" và dẫn tới "lá cải”?

Theo tôi cơ sự này, lỗi lớn thuộc về hai đối tượng - thị hiếu người đọc và định hướng báo chí. Người nổi tiếng cũng chỉ là một nạn nhân ngây thơ trong giới showbiz đầy nhiễu nhiên hiện nay.

Thay vì khai thác khía cạnh chuyên môn, hoạt động nghệ thuật, những cống hiến, trăn trở của người nghệ sỹ, báo chí lại đi sâu, thậm chí moi móc đời tư của chúng tôi một cách thái quá.

Nào là diễn viên đua nhau dùng đồ hiệu, ca sỹ với những scadal tình ái, ăn mặc phản cảm, người mẫu bán dâm, cặp đại gia.v.v… trở thành bề nổi của tảng băng chìm để báo chí khai thác, tác nghiệp

Thay vì đưa tin theo hướng tích cực, sẻ chia và đồng cảm với những khó khăn với mặt trái của thế giới giải trí, báo chí lại căng sức để thổi phồng, biến tướng những “tai nạn nghề nghiệp” của người nổi tiếng.

Bên cạnh đó, thị hiếu báo chí hiện nay quá ư dễ dãi, đặc biệt một bộ phận không nhỏ trong giới trẻ. Họ dễ dàng bị tò mò và thích thú, thậm chí mụ mị trong cơn sóng tin tức shock- sex- sến của báo chí “lá cải.”

- Không biết đã bao nhiêu lần làm nhân vật trong các cuộc phỏng vấn, vậy anh nghĩ sao về các nữ nhà báo của chúng ta?

Họ rất thú vị. Phụ nữ làm báo, nhất là cây bút về văn hóa, họ đều có một điểm chung rất cá tính, tinh tế và đặc biệt sắc sảo.

Không hiểu sao, tôi luôn có cảm giác họ giống chúng tôi. Tức là họ cũng có một chất “nghệ” trong mình. Khi ngồi đối diện, họ luôn hiểu được chúng tôi và khêu được buồn vui của nghệ sỹ, buộc chúng tôi phải trải lòng tất cả nỗi niềm giấu kín.

- Khi được hỏi, rất nhiều cánh mày râu chia sẻ, chính vì sắc sảo và cá tính mà họ rất sợ lấy vợ làm báo. Vậy ca sỹ Tùng Dương có khác?

Tôi lại thấy thích. Là người đàn ông, tôi rất thích chinh phục một cô gái cá tính. Làm vợ ư, càng sắc sảo càng tốt chứ nhỉ?

Thậm chí, tôi đã từng bị lung lay trước nhiều nữ nhà báo bởi sự thông minh và gợi cảm của họ.

Các nữ nhà báo, có người là em và cũng có người là chị, hơn tôi nhiều tuổi, nhưng tôi bị hấp dẫn khá nhiều… Điều đó thật thú vị phải không? Qua chị, tôi muốn gửi lời chúc hạnh phúc nhất tới họ.../.

Minh Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục