Nghẹn ngào nỗi đau

Vụ cháy ở Nga: Nghẹn ngào nỗi đau, ngập tràn nước mắt

Nhà ga hàng hóa Nội Bài sớm nay chứng kiến nỗi đau khôn cùng của thân nhân các nạn nhân vụ cháy xưởng may tại Liên bang Nga.
Ba giờ sáng, chuyến xe lầm lũi từ Quảng Bình chạm ngõ Thủ đô. Người đàn ông khắc khổ trên xe nhìn trân trân ra quãng đường lúc tối lúc sáng. Nỗi đau mất người thân trong vụ cháy xưởng may tại Nga khiến khuôn mặt anh như đanh lại. Cũng giống hàng chục thân nhân khác nhau, sáng sớm ngày 23/9, anh Mai Văn Huy (Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình) đã có mặt tại Nhà ga Hàng hóa, Sân bay quốc tế Nội Bài để đón thi thể các nạn nhân vụ cháy xưởng mau tại thị trấn Yegoryevsk ngày 11/9 vừa qua. Theo lịch trình được thông báo từ trước, 8 giờ sáng 23/9, chuyến bay mang số hiệu VN194 của Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam sẽ đáp xuống sân bay Nội Bài. Mười bốn thi thể các nạn nhân sẽ được đưa về quê hương để mai táng. Tuy nhiên, đến thời điểm 9h, thi thể các nạn nhân vẫn chưa được đưa ra Cảng hàng. Mặc dù đã biết vậy, nhưng từ 6 giờ sáng, gần chục chiếc xe từ các tỉnh khác nhau đã có mặt tại Cảng Hàng của sân bay. Người nhà các nạn nhân từ Quảng Bình, Nghệ An, Hải Dương… cũng lần lượt ngồi ở khoảnh sân chớm nắng để đợi chờ. [Người thân ngóng chờ các nạn nhân vụ cháy ở Nga]
Anh Mai Văn Huy, chú của nạn nhân Mai Văn Hồng (Sinh năm 1990, quê ở Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình) là một trong những người đã có mặt tại Cảng sớm nhất. Anh cho hay, đoàn của anh bắt đầu đi từ 4 giờ chiều ngày 22/9. Đến tận 3 giờ sáng nay, bốn người từ miền biển xa xôi mới tới được Nội Bài.
Vụ cháy ở Nga: Nghẹn ngào nỗi đau, ngập tràn nước mắt ảnh 1

Nỗi đau không dứt (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)
Không cầm được nước mắt, anh Hồng rưng rưng kể, cháu anh, anh Mai Văn Hồng đi sang Nga cuối năm 2010. Hồng là con cả trong gia đình có 4 anh em. “Mấy ngày trước khi sự việc xảy ra, cháu nó còn gọi về nhà bảo sẽ cố làm một thời gian để đủ tiền trả nợ và mua xe cho em trai rồi sẽ về luôn. Vậy mà…,” anh Huy nghẹn ngào. Bố mẹ Hồng, từ ngày nhận tin đã khụy xuống, không thể ra Hà Nội hôm nay đón thi thể của con được. Cũng theo anh Huy, mặc dù đi được gần 2 năm nhưng số tiền anh Hồng gửi về vẫn chẳng đáng là bao. Năm đầu tiên, Hồng chỉ gửi về được 5 triệu đồng. “Dự định là hết năm nay, Hồng sẽ đủ tiền trả nợ. Nhưng chưa kịp hoàn thành thì cháu đã mất,” anh Huy nói. Cùng chung nỗi đau như anh Huy, sáng nay, chồng và con trai chị Trần Thị Châu (Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An) - một nạn nhân của vụ cháy xưởng may) cũng có mặt sớm tại Cảng. Chị Châu đi sang nước bạn từ tháng 4/2008, để lại đứa con trai khi ấy mới 6 tuổi cho chồng chăm sóc. Nỗi nhớ chồng con chị buộc phải nén lại trong lòng. Chồng chị, anh Vũ Văn Thông rưng rưng kể lại: “Tuần nào, vợ tôi cũng gọi điện về, kể về cuộc sống bên Nga, rằng ăn ở khó khăn, lúc có việc lúc không. Vợ tôi cũng bảo cuối năm sẽ về nước thôi vì nhiều tháng làm chẳng đủ mà ăn. Nhưng chưa kịp thực hiện thì đã chẳng thể về.”
Vụ cháy ở Nga: Nghẹn ngào nỗi đau, ngập tràn nước mắt ảnh 2
Ám ảnh nước mắt trẻ thơ (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)
Nói đến đây, người đàn ông đen nhẻm trước mắt chúng tôi ôm con vào lòng và bật khóc. Phía đuôi xe, di ảnh của chị Châu đã được đặt sẵn cùng bát nhang mới được làm… Lẫn trong đoàn người mỏi mòn chờ chuyến bay VN194, ám ảnh nhất là những đôi mắt đỏ hoe của nhiều cháu nhỏ.  Cháu Vũ Trung Hiếu, năm nay mới 11 tuổi cũng theo các cô các bác ra cảng hàng đón thi thể cả mẹ và cha trong sáng 23/9. Bố mẹ Hiếu, anh Vũ Văn Thu và chị Trần Thị Hoản cùng ở Thanh Miện Hải Dương đã đi Nga được 2 năm. Ai hỏi gì Hiếu cũng chỉ lắc đầu quầy quậy, nhưng đôi mắt thì đã đỏ hoe tự bao giờ. Trong vụ cháy xưởng may tại Yegoryevsk, Hiếu đã mất 2 người quan trọng nhất. Người nhà cháu kể, ngày nghe tin, Hiếu chưa biết bố mẹ mất. Cháu vẫn đi học bình thường. Nhưng đêm về cháu khóc như mưa.
Vụ cháy ở Nga: Nghẹn ngào nỗi đau, ngập tràn nước mắt ảnh 3
Khăn tang đón người xa xứ (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)
Càng đến gần giờ chuyến bay đáp xuống Nội Bài, những ánh mắt càng đau đáu hơn khi hướng về phía cửa hàng ra. Một vài vành khăn tang, hoa tươi cũng đã được chuẩn bị. Đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại Nga đã hỗ trợ toàn bộ chi phí hỏa táng và chuyển tro cốt về nước cho 14 người thiệt mạng với chi phí dự kiến khoảng 2.000 USD/nạn nhân. Nếu gia đình nạn nhân có nguyện vọng đưa thi hài về nước, Ban công tác đặc biệt sẽ hỗ trợ khoản tiền tương đương chi phí hỏa táng (2.000 USD). Ngoài ra, Ban công tác đặc biệt sẽ hỗ trợ gia đình người bị nạn một khoản tiền trên cơ sở cân đối đóng góp của bà con cộng đồng./.
Vụ cháy ở Nga: Nghẹn ngào nỗi đau, ngập tràn nước mắt ảnh 4
Tập trung chuẩn bị đón tro các nạn nhân.

Vụ cháy ở Nga: Nghẹn ngào nỗi đau, ngập tràn nước mắt ảnh 5
Trao tro của các nạn nhân cho người nhà.
Sơn Bách - Mạnh Hùng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục