Nghỉ hè của lãnh đạo

Kế hoạch nghỉ hè của các nhà lãnh đạo phương Tây

Trong thời khủng hoảng kinh tế, kỳ nghỉ hè của các vị lãnh đạo phương Tây được lên kế hoạch từ sớm và theo những cách khác nhau.
Trong thời kỳ kinh tế khủng hoảng, người dân các nước phương Tây đều lên kế hoạch cho kỳ nghỉ lớn trong năm trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả. Với các vị lãnh đạo phương Tây, kỳ nghỉ hè năm 2013 được lên kế hoạch từ sớm và theo những cách khác nhau.

Theo tạp chí Pháp L’Express, Tổng thống Pháp François Hollande có lẽ đã chọn cho mình một kỳ nghỉ ngắn, với hình ảnh của một vị Tổng thống vẫn tích cực đi xuống các địa phương tìm hiểu, bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn về vấn đề việc làm.

Ông Hollande đã giảm hẳn một tuần nghỉ hè để tăng cường các hoạt động tiếp xúc với người dân trong dịp này. Liệu ông Hollande có phải là trường hợp ngoại lệ so với các vị lãnh đạo hàng đầu thế giới hay không?

Mùa hè này, "vị tổng thống bình thường" của người dân Pháp chọn những ngày nghỉ ở lâu đài La Lanterre, gần Versailles và Paris, để tranh thủ thời gian vừa nghỉ dưỡng, vừa nghiên cứu các hồ sơ công việc chuẩn bị cho các cuộc họp nội các trong năm làm việc mới.

Vậy kỳ nghỉ hè của Tổng thống Mỹ Barack Obama thì sao? Năm 2012, ông Obama đã đi nghỉ ở Florida chỉ với một thời gian ngắn ngủi 27 tiếng. Có lẽ vì thế mà Barack Obama đã trở thành nguyên thủ quốc gia đầu tiên bị dư luận đàm tiếu vì có những kỳ nghỉ quá ngắn.

Năm nay, gia đình Tổng thống Mỹ Obama đã lựa chọn một giải pháp an toàn hơn, với một kỳ nghỉ trên đảo Martha’s Vineyard, tại bang Massachusetts, ở bờ Đông Bắc nước Mỹ.

Trong một dinh thự lộng lẫy, với diện tích rộng tới 9,5ha, Tổng thống Mỹ có thể thoải mái chơi bóng rổ, nghỉ ngơi cùng vợ và các cô con gái bắt đầu từ ngày 10 đến ngày 18/8.

Với Thủ tướng Đức Angela Merkel, bà vừa trải qua một năm hoạt động chính trị quá tải, với các cuộc bầu cử, vấn đề châu Âu, giải cứu nợ công... Để có một tâm thế vững vàng hơn cho năm làm việc mới, bà Merkel đã lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ hè dài thú vị.

Dù đang trong giai đoạn tranh cử, Thủ tướng Đức Merkel vẫn dành hẳn ba tuần để nghỉ ngơi. Bà Merkel đã chọn tham gia Festival Bayreuth (một liên hoan nhạc Opera), tham gia các cuộc đi dạo ở Sulden, gần Berlin. Trong kỳ nghỉ, sự kín đáo và khiêm nhường của Thủ tướng Merkel có thể giúp bà tránh những dư luận không hay ở Đức.

Với Thủ tướng Anh David Cameron, ông đã chọn kỳ nghỉ tương đối kín đáo ở Ibiza trong vùng Algrave, Bồ Đào Nha. Thủ tướng Anh Cameron sử dụng hãng hàng không giá rẻ EasyJet để đi nghỉ. Ông cũng sẽ kết thúc kỳ nghỉ với vài ngày ở Scotland, và sau đó ở bán đảo Cornwall (Anh).

Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy đã chọn kỳ nghỉ hai tuần trong một khu biệt thự rộng 3200m2, có vườn và bể bơi, ở Ribadumia, bên bờ biển Đại Tây Dương. Với chi phí 270 euro/đêm trong mùa cao điểm, phe phản đối ông Rajoy đã tính toán tối thiểu ông cũng mất 4050 euro cho kỳ nghỉ này, ở thời điểm đất nước Tây Ban Nha đang gặp nhiều khó khăn, với tỷ lệ thất nghiệp lên tới 26,8%.

Còn Thủ tướng Italy Enrico Letta đã lựa chọn không có kỳ nghỉ. Trái ngược với hình ảnh xa hoa của cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi, và để tỏ rõ sự gương mẫu với người dân nước này, ông Letta lựa chọn ở Rome trong dịp hè này.

Còn tại nước Nga, Tổng thống Vladimir Putin là một vị lãnh đạo thể hiện đậm nét cá tính cả trong công việc lẫn trong cách giải trí. Về sở thích, ông thích đi săn, câu cá, lái canô, cưỡi ngựa... Và ông vẫn giữ những sở thích của mình trong kỳ nghỉ năm 2013./.

Trung Dũng/Paris (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục