Ngỡ ngàng lạc vào cuộc thi dưa hấu chỉ dành cho người khổng lồ

Một người nông dân ở Đại Hưng, Bắc Kinh (Trung Quốc) đã trở thành quán quân của Cuộc thi dưa hấu Đại Hưng lần thứ 28 nhờ quả dưa nặng 80kg của mình.
Ngỡ ngàng lạc vào cuộc thi dưa hấu chỉ dành cho người khổng lồ ảnh 1Các thí sinh đặc biệt tham gia cuộc thi. (Nguồn: CCTVNews)

Một người nông dân ở Đại Hưng, Bắc Kinh (Trung Quốc) đã trở thành quán quân của Cuộc thi dưa hấu Đại Hưng lần thứ 28 nhờ quả dưa nặng 80kg.

Tiêu chí đánh giá các quả dưa dựa trên cân nặng, hình dáng, mùi vị và độ ngọt. Cần biết rằng quả dưa năm ngoái chỉ nặng có 61kg.

Bắt đầu từ năm 1988, sự kiện được chính quyền địa phương tổ chức hàng năm nhằm thu hút du khách tới thưởng thức và mua dưa hấu ở các trang trại Đại Hưng, một trong những vựa dưa hấu của Bắc Kinh.

Du khách có thể ăn dưa hấu ngay tại vườn và học cách trồng dưa. Trong vòng hơn 2 thập kỷ qua, sự kiện đã tạo ra được nhiều hình ảnh văn hóa, gắn kết cộng đồng và tạo ra những cơ hội kinh doanh trong thành phố. Mỗi năm, sự kiện đều có thêm điểm mới như các hoạt động văn hóa, sáng tạo, thi thơ ca./.

Ngỡ ngàng lạc vào cuộc thi dưa hấu chỉ dành cho người khổng lồ ảnh 2Quán quân nặng 80kg của cuộc thi dưa hấu Đại Hưng lần thứ 28. (Nguồn: CCTVNews)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục