Ngôi biệt thự "bị ma ám" ở Mỹ được bán với giá cao

Ngôi biệt thự Hiram Scutt ở Joliet, Illinois, nơi được cho là bị ma ám, ban đầu chỉ được rao bán với cái giá rất rẻ là 159.000 USD.
Ngôi biệt thự "bị ma ám" ở Mỹ được bán với giá cao ảnh 1Căn biệt thự Hiram Scutt được cho là bị ma ám. (Nguồn: Daily Mail)

Ngôi biệt thự Hiram Scutt ở Joliet, Illinois (Mỹ), nơi được cho là bị ma ám ban đầu chỉ được rao bán với cái giá rất rẻ là 159.000 USD.

Tuy nhiên, hiện căn biệt thự này đã được mua với giá rất cao và chỉ được công bố sau khi các thỏa thuận mua bán được hoàn tất, theo nhà môi giới bất động sản Maria Cronin, người phụ trách việc bán căn biệt thự.

Giá khởi điểm 159.000 USD tỏ ra là khá rẻ cho ngôi biệt thự rộng hơn 460m2 có 5 phòng ngủ này, nhưng lý do là vì nơi đây đã khá xuống cấp và cần được cải tạo lại chứ không liên quan gì tới việc nó bị ma ám. Kể cả sau lần ra giá cuối cùng, vẫn có tới 175 người khác tới tham quan và xem xét việc mua ngôi biệt thự này.

Một số người tới xem nhà là những người mua tiềm năng, số khác là các chuyên gia về các hiện tượng siêu nhiên cũng như người bắt ma muốn liên lạc với những linh hồn có thể đang sống trong căn biệt thự này.

 

Cô Cronin hy vọng người đã mua biệt thự sẽ biến nó thành một nhà trọ có phục vụ bữa sáng. Danh tính của người mua nhà vẫn còn là một ẩn số.

Căn biệt thự này từng thuộc về một cựu chiến binh của cuộc Nội chiến, Hiram Scutt. Đây cũng là nơi đã xảy ra một vụ án mạng cũng như ít nhất hai cái chết bí ẩn từ khi được xây dựng năm 1882.

Nhiều cư dân ở Joliet cũng như những nhà nghiên cứu các hiện tượng siêu nhiên từng tới thăm căn biệt thự này đều tin rằng nơi này bị ma ám. Nhiều người cho biết đã nghe thấy những giọng nói trong nhà cũng như cảm thấy “những ngón tay luồn qua tóc.”

 

Hiệp hội Nghiên cứu các hiện tượng siêu nhiên ở Illinois (IPRA) cũng khẳng định rằng căn phòng để búp bê trên tầng 3 của căn biệt thự là nơi bị ma ám nặng nhất

 

Quá khứ của căn biệt thự là điều được đề cập đến khá nhiều. Sau khi Scutt qua đời năm 1889, con trai ông là Frank thừa kế căn nhà, nhưng sau đó đã bán lại cho một người tên Daniel Watson. Ông Watson đã biến nơi đây thành một trường học cho các cô gái và nhà ở cho những phụ nữ tới thành phố tìm việc.

Ngôi biệt thự "bị ma ám" ở Mỹ được bán với giá cao ảnh 2Phòng để búp bê, nơi được cho là bị ám nặng nhất. (Nguồn: Daily Mail)

Khi người môi giới bất động sản Brian Kearney mua lại căn biệt thự này năm 2004, các phòng trong biệt thự được cho thuê. Năm 2006, các cầu thủ bóng bầu dục thuộc đội tuyển trường đại học St. Francis gần đó đã thuê một phần biệt thự này để tổ chức tiệc. Tuy nhiên bữa tiệc vui vẻ đã nhanh chóng chuyển biến xấu. Steven Jenkins, 19 tuổi đã bị bắn chết tại bữa tiệc.

Donald Motley và Jerod Milian, cựu cầu thủ và cầu thủ của đội bị buộc tội giết người và lần lượt chịu mức án 35 và 45 năm tù giam. Một năm sau, một nhà sử học mua lại căn biệt thự này, nhưng sau đó đã chết một cách bí ẩn ngay trong nhà./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục