“Ngôi nhà hạnh phúc” đón nhận nhiều “hỉ, nộ, ái, ố”

Lên sóng được 2/3, bộ phim đã "ngốn" nhiều giấy mực của báo giới và chiếm “ưu thế” lớn trên các diễn đàn phim ảnh thời gian vừa qua.


Bộ phim “Ngôi nhà hạnh phúc” phiên bản Việt (đạo diễn Vũ Ngọc Đãng) thời gian qua đã ngốn khá nhiều giấy mực của báo giới cũng như luôn chiếm nhiều “thị phần” trên các diễn đàn phim ảnh. Có thể nói nhà sản xuất đã rất dày công trong việc tiếp thị, quảng bá ngay từ lúc bộ phim mới chỉ đang giai đoạn “trứng nước”.

Tính đến nay, phim đã lên sóng được 2/3 và cũng đã đón nhận nhiều “hỉ, nộ, ái, ố”. Có lẽ chính vì được giới truyền thông và dư luận “chăm sóc” quá kỹ như vậy nên giờ đây nhiều diễn viên trong đoàn tỏ ra khá mệt mỏi.

Người viết bài này khi muốn tiếp cận Lương Mạnh Hải thì được diễn viên này cho biết: “Có vấn đề gì thì cứ trao đổi qua email vì Hải làm việc online thường xuyên và lại sắp đổi số điện thoại.

Nếu như bạn muốn phỏng vấn về “Ngôi nhà hạnh phúc” thì Hải không trả lời nữa vì không chỉ Hải mà các diễn viên khác cũng như đạo diễn đã trả lời trên nhiều báo rồi, chỉ toàn một vấn đề giống nhau nên nói nhiều quá sẽ nhàm chán và nhạt nhẽo”.

Đúng thế, không khó để tìm kiếm thông tin về “Ngôi nhà hạnh phúc” trên mặt báo và ngồn ngộn phản hồi của những khán giả trẻ háo hức xem bộ phim từ những tập đầu tiên trên các diễn đàn phim ảnh như dienanh.net, saigonmedia.com.vn, webtretho.com…

Nhưng, cũng không khó nhận thấy vào thời điểm bộ phim bắt đầu bấm máy và trong thời gian hậu kỳ ê-kíp làm phim có phần nồng nhiệt hơn.

Họ nhiệt tình “nói”, nhiệt tình tuyên ngôn về bộ phim hơn bây giờ, khi mà phim đã lên sóng và nhiều khán giả tỏ ra thất vọng vì thực tế “Ngôi nhà hạnh phúc” không được như những gì nhà sản xuất, đạo diễn và diễn viên từng tung hô trên các phương tiện truyền thông.

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng từng phát biểu “xem hết 10 tập thì hãy bình luận”. Phát ngôn này đã ít nhiều tạo nên luồng dư luận trái chiều. Như Hồng Hạnh, sinh viên năm nhất trường Đại học Lao động và Xã hội nói: “Có lẽ nhà sản xuất và cả đạo diễn đã quá xem thường khả năng ‘trí tuệ’ của khán giả khi phát biểu kiểu biện minh sáo rỗng như thế. Liệu còn ai đủ kiên nhẫn xem hết 25 tập sau khi coi những tập đầu tiên? Thế 10 tập trước chỉ để ‘làm nháp’ thôi à? ”.

Thế nhưng, nếu “kiên nhẫn” xem phim một chút khán giả cũng đã ít nhiều thấy được sự tiến bộ. Như nick name lee_the_hye_138 chia sẻ trên dienanh.net: “Xong mấy tập đầu mình thấy có vẻ thoải mái hơn rồi. Vì ba lý do, thứ nhất, đã có những đoạn thấy hài có duyên chứ không thô thiển và gượng như những tập đầu, thậm chí có vài đoạn mình đã phải bật-cười-một-cách-tự-nhiên rồi cơ. Thứ hai, lời thoại có nhiều chỗ sáng tạo theo phong thái của người Việt và hai diễn viên chính đã có vẻ nhập vai tốt hơn. Thứ ba, mình thật sự bất ngờ với nhạc phim, mỗi tội na na na, la la la hơi nhiều!”.

Và, hơn 10 tập phim đã trôi qua, liệu cái bất ngờ và mới mẻ mà vị đạo diễn trẻ từng cố gắng “gieo” vào lòng khán giả có thật? Hẳn là thật rồi, vì người xem đã và đang chứng kiến một Vương Hoàng (Lương Mạnh Hải) nam tính thì chưa thấy đâu nhưng lúc nào xuất hiện cũng chỉ cãi nhau như chém chả với Minh Minh (Minh Hằng) không khác nào “hàng tôm hàng cá”.

Còn Minh Minh thì hậu đậu và vô duyên, như bữa tối sinh nhật Đình Phong (Đan Trường) khi Đình Phong nói: “Có em bên cạnh, anh lúc nào cũng cười được hết” thì Minh Minh hồn nhiên đáp trả “Vậy hả, vậy cười tiếp đi”. Và nhiều vô kể những kiểu đối thoại như vậy trong suốt hơn chục tập phim đã lên sóng.

Nói về diễn xuất, nhiều khán giả lại có thiện cảm với hai nhân vật người bạn thuở nhỏ do Tường Vy và Hiếu Hiền đóng hơn là Minh Hằng. Lương Mạnh Hải vẫn không có gì đột phá so với vai Bảo Nam trong “Bỗng dưng muốn khóc”. Còn anh hai Lam Trường, Thuỷ Tiên diễn xuất đều có phần mờ nhạt.

Có lẽ “ăn” điểm nhất của bộ phim lại chính là những góc quay và khuôn hình đẹp, diễn viên có ngoại hình bắt mắt, thời trang, nhất là bối cảnh được quay tại khu Phú Mỹ Hưng (quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh) đẹp không thua kém “Ngôi nhà hạnh phúc” của Hàn Quốc.

Nối gót “Ngôi nhà hạnh phúc”, “Anh em nhà bác sĩ” phiên bản Việt của đạo diễn Minh Cao cũng vừa xong khâu casting và sẽ khởi quay từ tháng 1/2010. Điều này cho thấy, phim làm lại vẫn là một xu hướng được các đạo diễn Việt Nam ưa chuộng.

Thế nhưng, vẫn cần cảnh báo rằng nó chỉ có thể “sống” và được người xem đón nhận khi được thực hiện nghiêm túc bởi một ê-kíp chuyên nghiệp, với nội dung được chuyển thể theo “khẩu vị” của người Việt mà thôi./.
Mai Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục