"Ngôi sao" Klopp lỡ hẹn với chiến thắng trước Southampton

Juergen Klopp, “ngôi sao nhạc rock” xuất sắc bậc nhất Premier League đã lỡ hẹn với chiến thắng trên sân St Mary, điều có thể khiến Liverpool lỡ hẹn luôn với cả sân khấu cúp Châu Âu vào mùa tới.
"Ngôi sao" Klopp lỡ hẹn với chiến thắng trước Southampton ảnh 1Juergen Klopp. (Nguồn: skysports.com)

Chuyện các ngôi sao nhạc rock lỡ hẹn show diễn không phải là hiếm. Thậm chí đó có thể coi là đặc trưng của nghề nghiệp hào nhoáng này.

Đêm qua, Juergen Klopp, “ngôi sao nhạc rock” xuất sắc bậc nhất Premier League đã lỡ hẹn với chiến thắng trên sân St Mary, điều có thể khiến Liverpool của ông lỡ hẹn luôn với cả sân khấu cúp Châu Âu vào mùa tới.

Liverpool của Klopp đã chơi 45 phút đầu tiên tuyệt vời trước đội chủ nhà Southampton với hai bàn thắng bất ngờ, đẹp mắt của Philippe Coutinho và Daniel Sturridge.

Phải thừa nhận, Klopp đã thực sự tự tin khi chạm trán Southampton trên sân khách.

Lần gần nhất tới với sân St Mary, Klopp cùng Liverpool đã hủy diệt đội bóng của Ronald Koeman tới 6-1 trong khuôn khổ tứ kết lượt đi Capital One Cup. Liverpool lúc đó chỉ tung ra đội hình phụ, Southampton thì tung đội hình mạnh nhất, nhưng đội bóng của Klopp vẫn giành được chiến thắng.

Năm bàn chênh lệch vào thời điểm tháng 12/2015 ấy là điểm khác biệt lớn giữa Klopp và Koeman, dù cả hai đều là mẫu huấn luyện viên chuẩn của bóng đá hiện tại, những người xây dựng triết lý, sau đó điều khiển con người phục vụ theo triết lý đó.

Hai bàn thắng trong 45 phút đầu của Liverpool vì thế đưa ra những dự báo nhất định về một màn tàn sát nữa của Liverpool với đội chủ nhà.

Song, Koeman với những kinh nghiệm rút ra đã không để đội bóng của Klopp lấn lướt thêm. Ngược lại, nhà cầm quân người Hà Lan còn tận dụng hoàn hảo những sai lầm của Klopp để giật lấy ba điểm ở lại sân St Mary.

Klopp có lẽ huấn luyện viên duy nhất trên thế giới vào lúc này thay… trung vệ sau hiệp 1, khi đội nhà đang dẫn 2-0. Martin Skrtel đã được nhà cầm quân người Đức tung vào sân thay cho Dejan Lovren.

Phát biểu sau trận, ông Klopp khẳng định mình rút Lovren ra vì hậu vệ này “không giữ được tâm lý trước đội bóng cũ” trong những phút cuối của hiệp 1. Lý lẽ có phần bay bổng một cách… quá đáng đó đã khiến Liverpool phải trả giá khi Koeman đã chủ động bố trí các học trò khoét trực tiếp vào vị trí của người thay thế Skrtel.

Hậu vệ người Slovakia mới chỉ trở lại sau chấn thương, và đã phạm phải 2/3 lỗi trực tiếp dẫn tới các bàn thua của Liverpool.

Đó là cách mà đội bóng thành phố Cảng thua cuộc, đầy bất ngờ hệt như cách chính họ vươn lên trước đối thủ được dự báo khó nhằn (và sự thực đúng là vậy) Southampton trong hiệp 1.

Thua ngược trước Southampton, Liverpool giờ tụt xuống vị trí thứ chín, kém đội đứng thứ tư, Manchester City bảy điểm, thi đấu kém hơn một trận. Cửa tới giải đấu danh giá nhất lục địa già với Liverpool đang ngày một xa vời, nhất là khi lễ bốc thăm vòng tứ kết Europa League còn đưa đội bóng của Klopp chạm trán Borussia Dortmund, ứng cử viên số một cho chức vô địch.

Thậm chí cửa gắn bó với Europa League cũng không hề sáng sủa khi hai vị trí thứ năm và sáu đều đang được cạnh tranh rất quyết liệt bởi Man United cũng như West Ham.

Bóng đá là môn thể thao kỳ lạ và hấp dẫn. Đôi khi bạn thắng, nhưng có lúc bạn cũng sẽ thua. Liverpool của Klopp đêm qua đã thua, theo cách thực sự bất ngờ.

“Ngôi sao nhạc rock” Klopp đã quá chủ quan mà đến lỡ mất với chiến thắng.

Nhưng khác với thủ lĩnh Axl Rose của ban nhạc rock nổi tiếng Guns N’ Roses, năm nào đến lỡ buổi diễn rồi sau đó gây gổ với khán giả và bỏ về, Klopp vẫn còn cách để chạm tay tới “chiến thắng” sau cùng của mùa giải này. Đó không chỉ là việc phải vượt qua đội bóng cũ Dortmund tại tứ kết Europa League, mà còn là hai đối thủ đầy sừng sỏ sau đó.

Điều này dĩ nhiên không hề dễ dàng, như cách mà Liverpool của ông ghi hai bàn trong hiệp một của cuộc đấu tại sân St Mary./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục