Người Algeria kỳ vọng đội nhà lập kỳ tích mới

Gần 2.000 người hâm mộ Algeria, trong đó có khoảng 40 nhà báo và nhiếp ảnh gia sẽ có mặt tại World Cup 2010 để cổ vũ cho tuyển Algeria.
Sẽ có gần 2.000 người hâm mộ Algeria, trong đó có khoảng 40 nhà báo và nhiếp ảnh gia sẽ có mặt tại World Cup 2010 để cổ vũ cho đội tuyển Algeria.

Một bầu không khí đặc biệt trong buổi chiều ngày 10/6 tại sân bay quốc tế Houari Boumedienne, kể từ lúc những nhóm cổ động viên đầu tiên đến làm thủ tục check-in.

Khoác trên mình trang phục màu cờ sắc áo của đội Algeria, anh Cherfaoui Abdenacer, 17 tuổi, phấn khởi khoe: “Thành phố Medea có năm người, trong đó có tôi đi đợt này. Tôi tin chắc rằng Algeria sẽ thắng Slovenia 2-1 và có cơ hội qua được vòng đấu bảng.”

Niềm tin của Cherfaoui cũng là niềm tin của nhiều người hâm mộ Algeria khác bởi vì họ đặt hết hy vọng vào ông Rabah Saadane cũng như các học trò của ông và họ luôn cầu nguyện cho chiến thắng của đội nhà.

Ông Tamni Mohamed Salah, 48 tuổi, đại diện của thành phố Constantine, bảo đảm với tôi: “Ông hãy tin tôi đi, chúng tôi sẽ chiến thắng ngay trong trận đầu ra quân.” Lúc đó, tôi chỉ còn biết cười thay cho câu nói 50/50 chợt sắp bung ra.

Các cổ động viên nữ rất thận trọng khi trả lời tôi về dự đoán kết quả trận đấu đầu tiên của Algeria. Chị Sellah Nabia, 25 tuổi, đại diện của tỉnh Tizi-Ouzou, ở phía đông thủ đô Algiers, dự đoán kết quả sẽ là 0-1, nghiêng về Slovenia. Trong khi đó, một số khác cho là 2-1, nghiêng về Algeria.

Công ty Du lịch quốc gia Algeria, đơn vị tổ chức tám chuyến bay tới Nam Phi, đã cung cấp cho những người hâm mộ ba gói tour trọn gói là 270.000 dinar, 374.000 và 416.000 dinar (74 dinar = 1 USD), được Nhà nước hỗ trợ tới 75% để đưa họ đến Nam Phi cổ vũ và quảng bá cho đội nhà trước khi diễn ra trận tuyển Algeria gặp tuyển Slovenia vào ngày 13/6 tới.

Đây là một trong những nhân tố quan trọng giúp đội tuyển Algeria giành được thắng lợi trong cuộc phiêu lưu trên đất nước của Nelson Mandela./.

Hoàng Chiến/Algers (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục