Người Barcelona lại “gieo sầu” cho người Madrid

Một ngày sau khi Barcelona hạ gục Real Madrid ở trận kinh điển tại sân Bernabeu, tới lượt Espanyol đè bẹp Atletico Madrid tới 4-2.
Một ngày sau khi Barcelona hạ gục Real Madrid ngay ở Bernabeu, thành Barcelona tiếp tục tận hưởng niềm vui chiến thắng trên nỗi buồn của người Madrid khi Espanyol đè bẹp Atletico Madrid tới 4-2.

Thất bại này đã đẩy Atletico lún sâu vào khủng hoảng khi chỉ giành được 1 trận thắng trong 11 trận đấu gần đây nhất, trong đó có thất bại 1-2 trước đội hạng Ba Albacete ở Cúp nhà Vua. Những thất bại liên tiếp cũng khiến cho chiếc ghế của huấn luyện viên Gregorio Manzana lung lay dữ dội.

Ở trận đấu trên sân Cornella, cựu tiền vệ Barca Joan Verdu đã ghi liền 2 bàn trong vòng 7 phút đầu giúp đội chủ nhà Espanyol dẫn trước 2-0. Đến phút 19, tỷ số đã là 3-0 sau pha lập công của Romaric.

Sau đó, Radamel Falco gỡ lại 1 bàn cho Atletico ở phút 32, bàn thứ 9 của anh từ đầu mùa. Song cũng chỉ đến phút 54, Sergio Garcia đã bảo toàn chiến thắng cho Espanyol bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 4-1, trước khi Arda Turan gỡ thêm 1 bàn cho Atletico ở cuối trận.

Trận thắng đầu tiên sau sáu trận đã giúp Espanyol vượt qua chính Atletico để vươn lên xếp thứ 8. Cần nhắc lại, hồi đầu mùa thì Atletico đã chi những khoản tiền kỷ lục để chiêu mộ Falcao, Arda Turan, Diego hay Courtois. Nên vị trí hiện giờ của họ là hết sức đáng thất vọng.

Cũng ở vòng này, một đội chi tiêu mạnh tay khác trong mùa Hè là Malaga cũng chỉ kiếm được 1 điểm từ trận hòa Osasuna nên tiếp tục chôn chân ở vị trí thứ 6, kém Sevilla 1 điểm.

Trước đó 1 ngày thì Levante đã hạ Sevilla 1-0 để thu hẹp khoảng cách chỉ còn 1 điểm so với đội xếp thứ ba Valencia, đội để thua ngược Betis 1-2 bởi hai bàn thắng ở các phút bù giờ cuarõ Ruben Castro./.
 Xem chi tiết xếp hạng và kết quả các giải tại đây
 Người Barcelona lại “gieo sầu” cho người Madrid ảnh 1
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục