Người dân Bỉ tưởng niệm các nạn nhân vụ xả súng tại Pháp

Ngày 8/1 tại nhiều thành phố của Bỉ, người dân tiếp tục tổ chức tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng tại vụ xả súng đẫm máu diễn ra hôm 7/1 tại tòa soạn báo Charlie Hebdo ở thủ đô Paris.
Người dân Bỉ tưởng niệm các nạn nhân vụ xả súng tại Pháp ảnh 1Tưởng niệm các nạn nhân trong vụ xả súng tại Paris. (Nguồn: www.theguardian.com)

Ngày 8/1 tại nhiều thành phố của Bỉ, người dân tiếp tục tổ chức tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng tại vụ xả súng đẫm máu diễn ra hôm 7/1 tại tòa soạn báo Charlie Hebdo ở thủ đô Paris.

Từ 8h30, mặc dù trời mưa tầm tã nhưng hơn 300 người gồm sinh viên, giáo viên, nhân viên các trường đại học, vẫn tập trung tại Quảng trường Đại học, thành phố Louvain-la-Neuve, để tưởng niệm các nạn nhân.

Tại các trường phổ thông và ở Cơ quan hỗ trợ xã hội vùng Brabant, phút mặc niệm các nạn nhân diễn ra lúc 11h.

Tại thành phố Charleroi, thủ phủ tỉnh Hainaut, cuộc tập hợp quần chúng với chủ đề “Cú đấm tự do bằng cây bút” đã quy tụ 450 người bao gồm cả cảnh sát mặc cảnh phục và thường phục tham dự để tưởng nhớ các đồng nghiệp bị sát hại ngày 7/1.

Ở thành phố Tournai, toàn bộ các tòa nhà đều treo cờ rủ. Buổi lễ đặc biệt tưởng niệm các nạn nhân sẽ diễn ra vào sáng ngày 9/1 nhân lễ cầu chúc năm mới của địa phương.

Vào lúc 20h, lễ tưởng niệm các nạn nhân diễn ra tại thành phố Liège. Trong khi đó, lúc 18h, người dân tập trung tại Quảng trường Armes, thành phố Namur với những ngọn nến trên tay để cầu nguyện cho các nạn nhân.

Chính phủ vùng Wallonie cũng dành 1 phút mặc niệm các nạn nhân trước khi bắt đầu phiên làm việc buổi chiều với sự tham dự của tất cả các cơ quan dịch vụ công cộng, cơ quan phúc lợi xã hội và văn phòng bộ trưởng. Trụ sở chính phủ treo cờ rủ.

Tại khắp các quận ở khu vực thủ đô Brussels, các bệnh viện, trường phổ thông, Đại học Tự do Brussels, đều tổ chức tưởng niệm các nạn nhân. Lễ tưởng niệm diễn ra trước trụ sở Liên đoàn Lao động Bỉ với một phút tĩnh lặng, sau đó là một phút ầm ĩ để “khẳng định sự thù hận và chủ nghĩa cực đoan không bao giờ có lý đối với các quyền tự do cơ bản."

Đối với các phóng viên, vụ tàn sát các đồng nghiệp ở tòa báo Charlie Hebdo khiến mọi người vô cùng căm phẫn. Hơn 200 nhà báo đang hoạt động tại Brussels đã tham gia lễ tưởng niệm các nạn nhân do Hội nhà báo chuyên nghiệp (AJP) tổ chức.

“Hôm nay, tất cả chúng tôi đều nghĩ về Charlie, nhưng với tư cách nhà báo, chúng tôi hiểu rất rõ chân lý mà các đồng nghiệp của mình hướng tới. Những viên đạn này cũng dành cho tất cả những người chiến đấu vì tự do báo chí," Tổng thư ký Liên đoàn quốc tế các nhà báo (FIJ) Beth Costa tuyên bố.

Sau lễ tưởng niệm, AJP mời tất cả các thành viên tập hợp trước Nhà trưng bày các nhân vật hoạt hình để đặt hoa tưởng nhớ các đồng nghiệp Pháp thiệt mạng dưới họng súng của những kẻ khủng bố.

Ngày 8/1, trụ sở Ủy ban châu Âu cũng treo cờ rủ. Toàn bộ các đơn vị trong tòa nhà EC đều dành một phút mặc niệm cho các nạn nhân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục