Người dân Mỹ lại tưng bừng kỷ niệm Ngày Độc lập

Tròn 234 năm kể từ ngày bản Tuyên ngôn Độc lập đầu tiên được đọc, ngày 4/7, người dân Mỹ lại tưng bừng kỷ niệm Ngày Độc lập.
Tròn 234 năm kể từ ngày bản Tuyên ngôn Độc lập đầu tiên đánh dấu sự ra đời của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ được đọc, ngày 4/7, người dân nước Mỹ lại tưng bừng kỷ niệm Ngày Độc lập với những bữa tiệc nướng ngoài trời, các cuộc diễu hành biểu thị lòng yêu nước và một loạt các sự kiện khác.

Tại thủ đô Washington, hàng trăm nghìn người đã tụ tập ở Quảng trường Quốc gia để theo dõi màn bắn pháo hoa kéo dài trong 17 phút. Sáng cùng ngày, Cục Lưu trữ quốc gia đã tổ chức lễ kỷ niệm với việc đọc lại bản Tuyên ngôn Độc lập của năm 1776. Tiếp đó, người dân còn được chứng kiến lễ diễu hành hoành tráng, với sự tham gia của hàng nghìn người nhảy múa trong nét mặt hân hoan, được các môtô cảnh sát và binh lính dẫn đường.

Phát biểu trước 1.200 quan khách tại một bữa tiệc nướng ngoài trời được tổ chức ngay ở Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã hoan nghênh và kêu gọi người dân thực thi những nguyên tắc và quy định đặt nền móng xây dựng đất nước và luôn sống mãi với thời gian.

Trong khi đó, mối lo về việc cắt giảm ngân sách nhằm đối phó với khủng hoảng tài chính, đã buộc chính quyền một số thành phố hủy bỏ các màn bắn pháo hoa hoành tráng đã thành thông lệ mà thay vào đó là các bữa tiệc pháo hoa nhỏ hơn. Tuy nhiên, điều này cũng không thể ngăn được sự hứng khởi của người dân trên khắp cả nước.

Song một sự cố không may mắn đã xảy ra trong lễ diễu hành tại bang Iowa khi hai con ngựa bất ngờ lồng lên, kéo theo một chiếc xe lao vào đoàn người diễu hành, làm 1 phụ nữ thiệt mạng và 23 người bị thương, phần lớn là trẻ em.

Cũng trong ngày 4/7, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã gửi lời chúc mừng tới người đồng cấp Obama và những người dân Mỹ nhân Ngày Độc lập. Ông khẳng định mối quan hệ mang tính xây dựng giữa Nga và Mỹ thật sự đáp ứng lợi ích của người dân hai nước cũng như sự ổn định và an ninh của thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục