Người đàn ông béo nhất thế giới qua đời vì bệnh viêm phổi

Anh Keith Martin, người đàn ông được chính thức công nhận là béo nhất thế giới đã qua đời vì bệnh viêm phổi ở tuổi 44.
Người đàn ông béo nhất thế giới qua đời vì bệnh viêm phổi ảnh 1Keith Martin, người đàn ông béo nhất thế giới đã qua đời. (Nguồn: Metro)

Người đàn ông được chính thức công nhận là béo nhất thế giới đã qua đời vì bệnh viêm phổi ở tuổi 44, theo Metro.co.uk.

Anh Keith Martin, người Anh, đã phải đối mặt với vấn đề về cân nặng gần như suốt cuộc đời trưởng thành của mình. Có những thời điểm anh phải nạp vào cơ thể lượng calo lên đến 20.000 đơn vị mỗi ngày, tức là gấp 9 lần so với con số được khuyến cáo.

Em gái anh, cô Tina chia sẻ với tờ Mirror về sự ra đi của người anh trai hồi tháng 3: "Chúng tôi vẫn còn đau buồn. Chúng tôi rất nhớ anh ấy."

Cân nặng khổng lồ của anh Keith Martin là kết quả của việc cả đời tiêu thụ không ngừng nghỉ các loại đồ ăn như pizza hay đồ uống có ga - những thực phẩm khiến anh cảm thấy dễ chịu.

Keith Martin đã xuất hiện trong bộ phim tài liệu "70 Stone and Almost Dead" của kênh Channel 5. Bộ phim ghi lại quá trình giảm cân từ 70 stone (hơn 444kg) xuống còn 45 stone (khoảng 285 kg) của anh Keith nhằm đạt đủ điều kiện tiến hành phẫu thuật đặt đai dạ dày để giảm béo vào năm 2012.

Tuy nhiên, anh Keith đã gặp phải các biến chứng về sức khỏe sau khi nằng nặc đòi được ra viện sớm vì nhớ nhà, bất chấp những nỗ lực can ngăn của bác sỹ.

Sau khi xuất hiện hội chứng sốc nhiễm trùng, anh Keith đã được đưa lại vào viện. Tại đây, anh mắc chứng viêm phổi. Mặc dù đã được ra viện hồi tháng 2, nhưng anh không thể hoàn toàn hồi phục sức khỏe và đã ra đi vào tháng 3 năm nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục